
HLV Huỳnh Đức ngay trong ngày nhận danh hiệu xuất sắc nhất tháng thì đội nhà thua trận trước Sài Gòn FC. Lư Đình Tuấn sau đó cũng lại nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng nhưng chỉ sau đó 3 trận phải... về vườn. B.BD được tôn vinh với hàng thủ vững chắc không được bao lâu thì nhận thua 5 trận liên tiếp… Những cú ngã ngay trong lúc người ta đứng trên đỉnh vinh quang.
Ngẫm cho cùng đây cũng không phải tiền lệ riêng của bóng đá nội. Những ai chơi bóng đá đều hiểu quy luật thăng trầm của mỗi đội bóng, mỗi cá nhân. Ở nơi tràn ngập ánh sáng thì người ta dễ ngã hơn từ trong bóng tối bước ra.
V-League vòng 17, có đôi chút tiếc nuối cho những gương mặt vừa được vinh danh như tiền đạo Merlo - cầu thủ ngoại xuất sắc nhất 2011 và Quả bóng vàng 2011 Thành Lương. Bộ đôi này, người vướng thẻ phạt, người đang chấn thương. Song, từ trong thâm tâm chính những gương mặt ấy, việc vắng mặt không phải là tai họa. Đôi khi đó chính là điềm may khi tránh được cái dớp vẫn đeo đuổi họ.
Merlo 2011 rất xuất sắc nhưng Merlo 2012 thậm chí còn xuất sắc hơn trong màu áo SHB Đà Nẵng. Song, việc chân sút này vắng mặt một trận ngay ở thời điểm người ta kỳ vọng anh nhiều nhất cũng là cách để SHB.ĐN đi tìm những quân bài cùng chia lửa với anh.
Thành Lương cũng vậy. Một trong những tiêu chí khiến Thành Lương giành điểm với giới chuyên môn đó là anh luôn nhiệt tình dù đội nhà thắng hay thua, dù ở một tập thể rệu rã hay một đội bóng xuất sắc. Biết Thành Lương có thể cố gắng nhưng người cầm quân tinh tế vẫn là người biết cách giải toả đi gánh nặng phải nỗ lực quá mức có thể lấy đi đi sự tỉnh táo cần thiết…
Một cánh én không thể mang đến mùa xuân. Vòng 17 hóa ra là một bước lùi vô tình nhưng đúng lúc của hai gương mặt sáng giá ở giải Quả bóng vàng 2011?
Bongdaplus.vn