
HA.GL đang thất thế trong cuộc đua vô địch, với chuỗi 3 trận chưa biết thắng, không ghi nổi một bàn, trong đó có 2 thất bại. SHB.ĐN bay cao với 4 chiến thắng liên tiếp nhưng lại mất “sát thủ” số một Gaston Merlo. Nhưng HA.GL - SHB.ĐN bao giờ cũng là trận cầu tâm điểm, bất chấp thực lực, tính chất của cuộc đua ra sao và trận chiến hôm nay tại Pleiku cũng chẳng phải ngoại lệ.
EVALDO TRỞ LẠI, HAGL ÔM MỘNG HỒI SINH
Chỉ mấy vòng trước, đội bóng phố Núi còn chạy một lèo 8 trận bất bại và ung dung đứng trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Lúc bấy giờ, HLV Choi Yoon-Gyum còn tự tin tuyên bố: HA.GL sẽ vô địch V-League 2012. Nhưng giờ, họ vừa trải qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải: đá 3 trận, thua 2, hòa 1, chưa có bàn thắng nào. Nguyên nhân cho sự sa sút về phong độ, thành tích thì có nhiều nhưng cũng chỉ gói gọn trong một cái tên - Evaldo.
Trong nhiều năm qua, HA.GL xây dựng lối chơi quanh Evaldo và tiền đạo này luôn là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội nhà, ngay cả khi anh chấn thương. Cũng vì thiếu anh, sức tấn công của đội bóng phố Núi giảm và sự sáng tạo của hàng tiền vệ cũng bị lãng phí. Thật may, trước cuộc chiến với SHB.ĐN, “sát thủ” người Brazil sẽ trở lại sau 45 ngày nghỉ dưỡng thương và nhiều khả năng sẽ đá cặp tiền đạo với Olushola.
“Evaldo sẽ thi đấu với SHB.ĐN và sự trở lại này là rất quan trọng với HA.GL. Nói không quá, Evaldo là niềm hy vọng chiến thắng, là thần tài của cả đội bóng. Hy vọng, phong độ của cậu ấy không bị ảnh hưởng bởi chấn thương vừa rồi”, trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh đã tâm sự như vậy.
MẤT MERLO, HLV HUỲNH ĐỨC TẤN CÔNG TRÊN DIỆN RỘNG
Khác với đối thủ HA.GL, SHB.ĐN giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 chiến thắng gần nhất và trở thành ƯCV nặng ký cho ngôi vô địch. Nhưng ở vòng này, đội bóng bên bờ sông Hàn không có sự phục vụ của Gaston Merlo - Ngoại binh xuất sắc nhất năm 2011, Vua phá lưới 3 mùa liên tiếp và đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở V-League 2012 với 13 bàn thắng. Chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận rằng vắng Merlo, SHB.ĐN suy yếu đáng kể.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến với đối thủ mà họ không thắng trong suốt 7 năm tại Pleiku, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải lập kế hoạch tấn công trên diện rộng. Theo đó, ngoài cặp tiền đạo Ngọc Thanh - Nicolas, 4 tiền vệ gồm Hùng Sơn, Thanh Hưng, Minh Phương và Quốc Anh đều được khuyến khích cầm bóng, đột phá để dứt điểm. Đó là cách người Đà Nẵng tìm kiếm bàn thắng.
Kể từ năm 2005, chỉ có 2 trận kết thúc với tỷ số hòa và 13 trận còn lại, chiến thắng luôn thuộc về đội chủ nhà.
Bây giờ, dù phong độ, thành tích và niềm hy vọng có khác nhau nhưng cả hai đội đều có chung một vấn đề: họ quá phụ thuộc vào siêu sao của riêng mình và thắng hay bại, thăng hoa hay bết bát đều được quyết định bởi một nhân tố. Trong cuộc chiến cam go trên phố Núi, đội nào khắc phục được nhược điểm này, đội đó sẽ giành phần thắng. Nhưng xem ra, đây là yêu cầu quá khó cho cả hai đối thủ tại Pleiku.
THÔNG TIN XUNG QUANH
+HAGL: Ngọc Bảo bị treo giò, Evaldo trở lại
+SHB.ĐN: Merlo bị treo giò
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CÓ BIẾT?
Trong lịch sử 10 lần làm khách trên sân Chi Lăng, kể cả thời hoàng kim, HA.GL cũng chỉ có được 1 điểm. Đó là trận lượt đi của mùa giải 2004 khi đội bóng phố Núi thủ hòa 0-0. Còn lại, HA.GL đều trắng tay. Đa phần đội bóng của bầu Đức phải nhận những trận thua đậm. Điển hình như ở trận lượt đi, HA.GL đã thua tan nát 1-4 khi rời “ải” Chi Lăng.
SHB.ĐN tận dụng tốt thời cơ khi chơi trên sân nhà mỗi lần tiếp đội bóng phố Núi. Đáp lại, HA.GL cũng gần như không cho đối thủ cơ hội để lấy điểm tại “thánh địa” của mình. Bởi kể từ khi hai đội cùng góp mặt ở V-League, SHB.ĐN chỉ mới hai lần có điểm khi rời sân Pleiku. Đó là vào các mùa giải 2005 (1-1) và 2008 (2-2). Có điều khác với HA.GL khi thực hiện những cuộc “viễn chinh” ở Chi Lăng, SHB.ĐN chỉ phải nhận những thất bại sít sao với đa phần bằng tỷ số 0-1 mỗi lần làm khách trước HAGL. Như trong 3 mùa giải gần đây, HAGL luôn chỉ giành chiến thắng tối thiểu cùng với tỷ số 1-0 trước “đại kình địch” SHB.ĐN.
Dẫu sao, thắng với tỷ số nào cũng giúp cho HA.GL bỏ túi trọn 3 điểm. Đó là thứ mà đội bóng phố Núi cần. Hơn hết, trong bối cảnh phong độ đang có dấu hiệu khủng hoảng với 3 trận liên tiếp không thắng, thì sức mạnh sân nhà sẽ là động lực và niềm tin để đội bóng phố Núi hướng đến một chiến thắng, để chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn vừa qua.
Bongdaplus.vn