
Nếu như HLV Nguyễn Thành Vinh không từ chức khiến CLB Hà Nội rơi vào cảnh “rắn không đầu” và việc tìm kiếm gương mặt thay thế không quá khó khăn thì dư luận chẳng mấy ai biết đến HLV Hoa Mạnh Hưng. Cái thời ông tung hoành trên sân cỏ, là gương mặt trụ cột của Quân khu Thủ đô và Thể Công đã lùi xa gần 3 thập kỉ. Còn trong sự nghiệp huấn luyện, do thường xuyên đóng vai phụ nên HLV Hoa Mạnh Hưng chưa để lại được dấu ấn nào đáng kể.
Bóng đá cũng như cuộc đời, không phải ai muốn đóng vai chính là được ngay cả khi người đó có năng lực thực sự. Tài năng phải gặp thời và người tài phải biết cách tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất để chứng tỏ bản thân. HLV Hoa Mạnh Hưng đang có một cơ hội như thế để cả làng bóng biết đến mình nhiều hơn nữa. Sự thật, nếu thành công khi đóng thế ở một tập thể đầy những rối ren, phức tạp như CLB Hà Nội thì giới chuyên môn và dư luận chắc hẳn sẽ phải nhìn “lính mới” Hoa Mạnh Hưng với một con mắt khác.
Trước chuyến hành quân vào Nha Trang, HLV Hoa Mạnh Hưng đã được bầu Kiên động viên bằng việc trao quyền dẫn dắt đội bóng đến cuối mùa giải. Trước mắt cựu tiền vệ này là 10 trận đấu, đồng nghĩa với 10 cơ hội quý để nâng tầm thương hiệu bản thân. Sự nghiệp của ông sẽ đi theo một hướng rất khác nếu như sửa chữa được “con tàu” CLB Hà Nội đang gặp vô vàn những trục trặc.
Thuyền trưởng tạm quyền của CLB Hà Nội dường như vẫn chưa đủ tự tin và đang ngại tiếp xúc với báo giới. Điện thoại cầm tay của ông thường xuyên “nằm ngoài vùng phủ sóng” kể từ khi được trao quyền. Nhưng có lẽ, HLV Hoa Mạnh Hưng nên nhìn vào tấm gương của đồng nghiệp Di Matteo tại Chelsea để sẵn sàng đón nhận cơ hội lớn của cuộc đời.
Bongdaplus.vn