
Quốc Việt lãnh đủ 3 thẻ vàng, trong khi thủ môn số 3 Trọng Hiệp không đảm bảo chuyên môn, nên trước chuyến làm khách ở Hà Nội, K.KG rơi vào cảnh khủng hoảng “người gác đền”. Bởi trước đó, thủ thành số 1 Lê Văn Hưng đã bị chấn thương ở tay, nên phải nghỉ dài hạn.
Bí quá không có người để trấn giữ khung thành, tân binh V-League vừa động viên, vừa ép buộc thủ môn Văn Hưng xung trận, dù biết ra, ra sân ở thời điểm chấn thương chưa lành hẳn là một sự mạo hiểm lớn, có thể đánh đổi cả một sự nghiệp. Do yêu cầu, nên thủ thành mượn từ TP.HCM cũng đã xỏ găng ra sân. Dù còn chấn thương, nhưng Văn Hưng đã chơi khá hay, đóng góp rất lớn trong chiến thắng lịch sử 3-0 trước Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy.
Tuy nhiên, sau trận đấu kết thúc, vết thương có dấu hiệu tái phát, buộc Văn Hưng phải đến bác sỹ để kiểm tra. Theo cảnh báo của bác sỹ thì để không phải gặp nguy hiểm, thủ thành của K.KG buộc phải không đụng đến bóng banh trong 4 tuần tới. Nếu tiếp tục xỏ găng trong tình trạng âm ỉ như vậy thì mọi hiểm nguy có thể xảy ra.
Không dám mạo hiểm, HLV Lai Hồng Vân cho biết, sẽ để Văn Hưng nghỉ dưỡng như yêu cầu của bác sỹ. Cũng may cho K.KG là trong chuyến làm khách trên sân SG.FC vào ngày mai, Quốc Việt đã trở lại sau án treo giò.
Bongdaplus.vn