
Thực ra, chỉ vài ngày để thay HLV Nguyễn Thành Vinh thì chắc chắn, sự kỳ vọng vào những thay đổi chuyên môn dường như là không thể. Những điều mà Hà Nội chờ đợi ở HLV tạm quyền Hoa Manh Hưng là làm tươi mới tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Thay tướng cũng là cách để hy vọng tìm một vận may mới dưới trướng của người mới.
Quả thật, Hà Nội chơi không hay hơn so với chủ nhà trên phương diện chuyên môn. Thậm chí là trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, đội bóng của bầu Kiên bị lép vế hoàn toàn. K.KH tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi, nhưng những đôi chân của các cầu thủ chủ nhà như bị “yểm bùa”, nên dứt điểm lóng ngóng và chỉ 1 lần Adajala thành công.
Dường như sự phung phí cơ hội của các chân sút đội chủ nhà báo hiệu một ngày may mắn của Hà Nội. Thật thế khi mà ở thời điểm khán giả Nha Trang chờ đợi thêm những bàn thắng, K.KH lại bất ngờ chơi như mơ ngủ, nhất là các cầu thủ trong hàng phòng ngự. Sư thiếu tập trung của các học trò ông Hoàng Anh Tuấn “ứng” với cả 2 bàn thua. Trung vệ Lê Văn Phú chơi trò 1 chống 1 với Abrosse nhưng lại để chân sút dễ dàng tung người móc bóng đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 70.
Nhưng nếu gọi là “thần tài” may mắn đem đến chiến thắng cho Hà Nội phải kể đến Đình Hưng. Gần như trong pha chạm bóng đầu tiên, cầu thủ vào thay người ở phút 70 chính là tác giả của bàn thắng thứ hai cho đội bóng Thủ đô sau một pha di chuyển hết sức trống trải và dễ dàng hạ gục thủ môn Danh Hoàng Tuấn bằng cú vô lê trong thế không bị ai kèm.
Giành chiến thắng bằng cuộc lội ngược dòng ngay trên sân khách, HLV Hoa Mạnh Hưng đã có một ngày ra mắt không thể trông đợi hơn. Cho dù bị xem là một chiến thắng may mắn đi nữa, nhưng may mắn là một phần tất yếu của bóng đá. Thế nên, ông Hưng có thể nhớ mãi “kỷ niệm đầu đời” trong nghiệp cầm quân của mình ở V-League.
Bongdaplus.vn