Ngay từ 11h30, các tuyển thủ khu vực phía Bắc và BHL (trong đó có cả HLV trưởng Falko Goetz) đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục đáp chuyến bay vào phía Nam. Tuy nhiên, do chuyến bay của Việt Nam Airlines bị trễ hơn nửa giờ đồng hồ, nên thầy trò ĐT U23 đã có cuộc họp mặt sớm ngay tại sân bay như một cách… giết thời gian.
Dù trễ chuyến bay, nhưng thầy trò ĐT U23 vẫn thuộc những người có mặt khá sớm ở Thành Long, chỉ thua những cầu thủ thuộc TP.HCM và khu vực phía Nam một chút. Theo ghi nhận, hậu vệ Trần Quốc Anh (CLB TP.HCM) là một trong những tuyển thủ xuất hiện sớm nhất ở đợt tập trung này. Trong khi đó, hậu vệ Trương Huỳnh Phú (ĐT.LA) lại khá hồi hộp xen lẫn háo hức khi lần đầu tiên được khoác áo đội tuyển, dù chỉ ở cấp độ U23.
Lúc được chúng tôi hỏi về cảm xúc của lần đầu lên tuyển, Huỳnh Phú khá e dè và có phần ngượng ngập, nhưng sau đó chàng trai trẻ này đã bày tỏ: “Lần đầu được khoác áo đội tuyển, nói thật là em lo lắm vì chẳng biết mình có theo kịp giáo án của BHL hay không. Tuy nhiên, em đã hạ quyết tâm và tự nhủ với lòng rằng phải cố gắng theo đến cùng, và cái “đến cùng” mà em nói tới ấy chính là chiếc HCV SEA Games vào tháng 11 tới”.
Những lời quyết tâm của chàng trai trẻ mới lần đầu lên tuyển này khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ. Vậy nhưng, không chỉ Huỳnh Phú, những gương mặt kỳ cựu từng khoác áo ĐTQG và U23 như Thành Lương, Trọng Hoàng… cũng cùng một mục tiêu như thế. “Sóc nhỏ” Thành Lương cho biết: “Lần nào lên tuyển em cũng đều có những cảm giác nôn nao rất lạ, đặc biệt lần này lại chuẩn bị cho SEA Games 26 với mục tiêu cao nhất là đoạt chiếc HCV. Đến giờ em vẫn chưa quên nỗi đau khi bị vuột mất ngôi vô địch ở SEA Games cách đây 2 năm trên đất Lào, nên bọn em sẽ quyết tâm để hiện thực hóa giấc mơ ấy ở SEA Games lần này”. Nghe quyết tâm của Lương và đồng đội, đều có thể thấy rằng, dù hôm qua đội tuyển mới chỉ hội quân ngày đầu, nhưng sự háo hức của hành trình tìm vàng tại SEA Games vào 2 tháng sau trên đất Indonesia đã hiện rất rõ.
Hôm qua, có mặt trễ nhất ở Thành Long là nhóm 5 cầu thủ SLNA, bởi chuyến bay của họ từ Vinh vào TP.HCM xuất phát lúc 16 giờ, và đến 19h30 tất cả mới có mặt để hội quân cùng đồng đội.
Nguồn Bongdaplus.vn