Là bạn bè, là đối tác rất hiểu nhau, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tỏ ra rất bình thản với những góp ý có phần nóng nảy của bầu Kiên và thậm chí, ông còn khẳng định rằng Chủ tịch HN.ACB sẽ không bỏ bóng đá. Ông Dũng cũng khẳng định, có nhiều điều, cá nhân ông sẽ tranh luận với người bạn của mình theo cách riêng.
PV: Ông nghĩ sao về tuyên bố của bầu Kiên về 7 đội bóng sẽ rút lui khỏi hệ thống thi đấu của VFF để thành lập sân chơi riêng?
- Làm như vậy là phong trào hóa các đội bóng chuyên nghiệp chứ không phải cách tốt nhất để phát triển bóng đá theo cách chuyên nghiệp. Sẽ chẳng có ai công nhận những đội bóng nghiệp dư như thế là đội bóng chuyên nghiệp và họ cũng chẳng thể tồn tại lâu được. Những trận đấu của họ cũng chẳng khác gì những đội bóng phong trào, thích thì tập trung chơi bóng, không thì thôi. Nhưng tôi nói rằng không bao giờ có chuyện các đội thành lập giải riêng mà những gì không có thì tôi không bình luận.
Ông Kiên cũng nói rằng có người đến bảo rằng nếu đưa 500 triệu đồng cho trọng tài thì HP.HN sẽ thắng trận gặp ĐT.LA nhưng lại không tiết lộ danh tính. Đó có phải là cách bao che cho tiêu cực của ông Kiên?
- Hôm trước, tôi có nghe anh Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi nói là anh Kiên bảo như vậy. Tốt nhất là anh Kiên cung cấp bằng chứng. Nếu có thật thì chẳng ai tha cho những ông trọng tài dính chàm ấy. Nhưng nếu nói trong nỗi bức xúc như cách ví dụ ấy thì quá nguy hiểm bởi nó không có bằng chứng. Anh Mùi lúc ấy có thể kiện thì sẽ rất phiền. Cách ẩn dụ trong những phát biểu ở diễn đàn như vậy thì không nên. Liên quan đến tư cách, nhân cách người khác thì hết sức cẩn thận vì nó có thể liên quan đến hình sự, hối lộ mà.
Được biết, sau lời phát biểu nóng nảy của mình, bầu Kiên đã có buổi trò chuyện với lãnh đạo VFF. Ông có thể tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện ấy?
- Anh Kiên đã ngồi lại với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ rồi anh ấy bảo rằng tôi nói vậy thôi chứ tôi vẫn hợp tác với VFF. Mùa bóng vừa rồi có nhiều điểm sáng và vẫn có nhiều vấn đề phải thay đổi, tôi đã trả lời anh Kiên rồi. Tôi nói rõ rằng anh Kiên có thể nói những gì mình suy nghĩ, có thể trình bày quan điểm nhưng không có quyền áp đặt chính kiến của mình cho người khác vì đó chưa phải là chân lý. Cái gì anh nói đúng thì tôi nghe, tôi chỉnh sửa, còn cái gì anh nói không đúng thì tôi không nghe.
Ông có bất ngờ về bài phát biểu của bầu Kiên và liệu phát biểu chưa đầy đủ của bầu Kiên có khiến NHM mất đi niềm tin vào bóng đá?
- Phát biểu của anh Kiên không ăn thua gì so với các nền bóng đá như Anh, Italia, Tây Ban Nha nhưng tình yêu bóng đá là tình yêu muôn thuở, không thể mất đi được. Người ta có thể giận một người đẹp nhưng không thể bỏ người đẹp ấy được. Chúng ta nên coi chuyện đó là bình thường và hãy coi anh ấy như một người góp ý cho BĐVN. VFF đã tiếp thu, anh Kiên đã hài lòng rồi thì đừng đưa chuyện đó lên nữa. Như trong gia đình, yêu mình nhất là vợ con nhưng nhiều lúc cũng to tiếng với nhau song vẫn không bỏ nhau được. Không có gì ghê gớm cả. Nhưng anh Kiên nói thêm một hai ngày nữa thì cũng chẳng có ai nghe đâu. Tôi với anh Kiên còn có những tranh luận tóe lửa, khủng khiếp hơn như thế nhiều.
Vậy tới đây, theo ông, đâu là điểm mấu chốt để cải thiện?
- Tôi khẳng định là VFF sẽ hoạt động theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch bởi chẳng có gì phải giấu cả mà muốn giấu cũng chẳng được. Công tác trọng tài cũng cần được cải thiện. Tôi có đầy đủ điều kiện và phương pháp để trọng tài không muốn, không dám và không thể làm bậy được. Chắc chắn, đội nào mạnh sẽ lên, đội nào kém và đầu tư ít thì xuống, rất công bằng. Mình có một sân chơi bình đẳng như vậy thì lúc đó sẽ không có ai thắc mắc.
- Xin cám ơn ông!
Nguồn Bongdaplus.vn