Năm 2008, HN.T&T đã bỏ ra 7 đồng để đổi lấy chữ ký của Lê Công Vinh trong 3 năm. Thủ thành Dương Hồng Sơn cũng trở thành người của HN.T&T với bản hợp đồng 1,8 tỷ/3 năm. Từ miền Trung: Hồng Minh, Duy Nam… cũng đi theo tiếng gọi từ phương Bắc.
Năm 2009, giới bóng tròn choáng váng khi Việt Thắng từ ĐT.LA chuyển về Ninh Bình với giá 8 tỷ/3 năm. Theo chân của Thắng “bế”, Như Thành cũng nhận khoản lót tay lên lên cả chục tỷ đồng để rời Bình Dương, đến với đất Hoa Lư. Bầu Trường của V.Ninh Bình, bầu Thành và bầu Hiển tạo thành thế “chân kiềng” ở đất Bắc. 3 ông bầu này, thay nhau trải thảm đỏ để đưa một loại ngôi sao cả nội lẫn ngoại ra phía Bắc.
Đó là quãng thời gian, mà người ta nói rằng những ông bầu này chơi bóng đá bằng những… cái gật đầu; làm bóng đá kiểu “cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng nhiều tiền” (trừ mỗi danh hiệu). Đó cũng là quãng thời gian mà bóng đá phía Bắc cứ ra ngõ là đụng “sao”, dù “sao thật” cũng nhiều, mà “sao xẹt” cũng không ít.
Nếu vài ba năm trước, bóng đá phía Bắc như một thỏi Nam châm hút tất cả những ngôi sao của BĐVN thì vài mùa trở lại đây, người ta lại chứng kiến một “dòng chảy ngược”, những ngôi sao đã xuôi vào Nam chơi bóng.
Năm ngoái, tiền đạo Quang Hải đã từ chối một loạt đại gia đất Bắc để về N.Sài Gòn với giá 9 tỷ đồng. Tài Em cũng có giá 7 tỷ đồng, Anh Tuấn 6,5 tỷ đồng… Bạo chi nhất là SG.XT, khi bầu Thụy bỏ ra đến 12 tỷ để có Phước Tứ. Cùng với những người đã và đang là tuyển thủ QG như: Minh Đức, Đình Luật, Sỹ Mạnh, Huỳnh Kesley, những ngôi sao ngoại như Leandro (XM.HP), hay Lee Nguyễn, Edene cũng kéo nhau vào Nam.
Mùa bóng năm nay, Việt Thắng là người mở lối khi chia tay V.NB để khoác áo B.BD với bản hợp đồng 9 tỷ đồng/3 năm. Theo chân Thắng, là Nguyễn Hoàng Helio (SLNA) cũng ký 8 tỷ đồng/mùa trong khi Nguyễn Rogerio (SHB.ĐN) về với SG.XT. Cả HLV lão làng Lê Thụy Hải cũng Nam tiến để về với B.BD. Dòng chảy này có thể chưa dừng lại khi quả “bom tấn” Lê Công Vinh vẫn chưa “phát nổ”.
Chẳng có gì ngạc nhiên với chuyện những ngôi sao đang Nam tiến, bởi nó hợp với quy luật “nước chảy chỗ trũng”. Sau những biến động với bóng đá miền Bắc, và chuyện các ông bầu ở đây hết tham vọng, cắt giảm nhân sự, chi tiêu… nó lại càng dễ hiểu.
Một thực tế nữa, các đội bóng phía Nam đang tỏ rõ tham vọng vô địch, chẳng hạn như B.BD và N.SG. Một đặc điểm chung, 2 đội bóng này đều có những chế độ đãi ngộ đáng mơ ước, cùng môi trường được thi đấu “đẳng cấp”… Chẳng ngôi sao nào lại lắc đầu từ chối những nơi như thế.
Mua “sao”, sắm người hùng đã là chuyện muôn thuở của bóng đá. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói “nhiều ngôi sao chưa chắc là một đội bóng giỏi”. Những bài học này, có lẽ B.BD hay N.SG đã học thuộc hơn ai cả.
Nguồn Bongdaplus.vn