Mùa giải 2011 mới khép lại vài ngày nhưng thị trường chuyển nhượng đã nóng ran. Rất nhiều cầu thủ chưa đến ngày đáo hạn hợp đồng đã chọn cho mình bến đỗ mới. Từ người lao động đến sử dụng lao động đều tranh thủ thời gian đi chợ sớm. Họ không muốn chậm chân để đánh mất cơ hội, thậm chí phải trả giá đắt vì sự chủ quan của mình.
Mùa rồi, V.Hải Phòng quá vất vả. Có nhiều nguyên nhân khiến bóng đá đất Cảng sa sút. Nhưng theo giới chuyên môn, nguyên nhân lớn nhất chính là việc, V. Hải Phòng xuất phát chậm nên không có được những “món hàng” ưng ý. Mất đi những cầu thủ quan trọng nhất, thiếu sự bổ sung kịp thời và chất lượng, V.HP trượt dốc thảm hại.
Nhiều đội bóng khác cũng lâm vào hoàn cảnh như V.Hải Phòng. V.League ngày càng khốc liệt nên đôi khi có tiền cũng khó lòng mua được cầu thủ tốt nếu chậm chân. Cũng chính vì tham vọng lớn của các ông chủ nên thị trường chuyển nhượng mất cân bằng trong cung-cầu. Thế nên, tình trạng tranh mua đã xuất hiện làm cho thị trường chuyển nhượng ngày một ảo và méo mó.
Đội bóng không muốn mình bị biến thành “trâu chậm” để rồi phải uống nước đục. Các cầu thủ cũng vậy, họ muốn sớm chọn mặt gửi vàng. Ai cũng muốn chọn cho mình bến đỗ tốt nhất. Tiền bạc và tham vọng của đội bóng là cơ sở để cầu thủ đưa ra cái gật đầu. Nói cho cùng, mong muốn đầu quân cho đội bóng đại gia của cầu thủ là đúng, bởi nghiệp quần đùi áo số chẳng phải là dài.
Người mua sốt sắng, người bán hồ hởi, thị trường chuyển nhượng đã khởi động dù trên lý thuyết, ít người dám công bố hợp đồng mới ở thời điểm hiện tại. Đơn giản bởi, một số cầu thủ vẫn chưa hết hợp đồng với đội bóng cũ. Thế nhưng, mối liên hệ giữa cầu thủ và đội bóng mới đã được xúc tiến. Những thỏa thuận, ràng buộc giữa họ đã được thống nhất và chỉ chờ ngày công bố bản hợp đồng mới để hợp thức hóa thông tin rất cũ.
B.BD, HP.HN, V.HP, N.SG là những đội đã bắn những phát súng hiệu lệnh đầu tiên mở đường cho cuộc chạy đua được dự báo là vô cùng quyết liệt trong thời gian tới. Không hề ngạc nhiên khi các đội bóng này “đi chợ” sớm. B.BD muốn quên đi thất bại cũ bằng khát vọng mới với những con người mới.

Chẳng ngạc nhiên khi họ tuyên bố sở hữu chân sút hàng đầu là Việt Thắng sau một cuộc đàm phán chóng vánh. Dù đang có một đội hình khiến nhiều người phải mơ ước, nhưng B.BD chưa dừng lại. Họ sẽ mua, mua rất nhiều để tăng cường lực lượng và đồng thời, không cho đối thủ có cơ hội chen chân vào thị trường chuyển nhượng.
HP.HN, V.HP, N.SG có thể được coi là ba đội bóng đã thất bại trong mùa giải vừa qua. Có điều, thất bại đó không khiến họ hoang mang, đánh mất sự hào phóng vốn có. Ngược lại, các đội bóng này sẽ bước vào thị trường chuyển nhượng với tất cả sự quyết liệt và mạnh bạo của mình. Chắc chắn, trong thời gian không xa, họ sẽ công bố những bản hợp đồng mới. Tiền đã được đổ để các đội bóng này hoàn thành mục tiêu “thay da, đổi thịt”. Nhưng vấn đề ở chỗ, mua được cầu thủ giỏi đã khó, sử dụng họ càng khó hơn. Hãy nhìn HP.HN trong mùa giải vừa qua để thấy rằng, tiền đôi khi không phải là tất cả và cầu thủ giỏi chỉ thực sự phát huy được hiệu quả nếu BHL biết đắc nhân tâm.