Trong những ngày không khí bóng đá nóng bỏng ở Vinh bây giờ, câu chuyện về tấm vé vào sân đang là đề tài nóng nhất. Hôm qua, rất đông cánh phe vé đã đồng loạt “ra quân”, và nhiều người NHM phải móc túi cả bạc triệu để mua vé “chợ đen”.

Theo kế hoạch, ngày hôm qua, BTC sân Vinh sẽ tiến hành bán vé công khai ở các điểm công cộng để phục vụ khán giả đến sân cổ vũ vào chiều Chủ nhật tới. Tuy nhiên, lo ngại tình trạng người dân đổ đi mua vé rồi đầu cơ, đẩy giá lên cao, khiến BTC phải lùi ngày bán vé sang sáng hôm nay.

Mới chỉ bán vé qua đường công văn cho các đơn vị, tổ chức, nhưng chiều qua, quanh sân Vinh đã xuất hiện rất nhiều vé vào khán đài A và B. GĐĐH Hồ Văn Chiêm lý giải: “Ngày 20-21/8, BTC mới bán vé. Còn vé ở chợ đen có thể là các đơn vị mua từ đường công văn, rồi một số cá nhân tuồn ra ngoài cho cánh phe vé”. Chiều hôm qua, cảnh nhộn nhịp, lộn xộn tại thị trường vé “chợ đen” đã bắt đầu bùng phát. Cánh phe với cả tập vé trên tay đi mồi chài, tranh giành khách hết sức huyên náo.

Biết được tình trạng khó mua được vé, vì thế một số người đành phải cắn răng mua vé “chợ đen”. Đó cũng là điều kiện để các phe vé mặc sức tung hoành. Giá vé gốc từ BTC chỉ ở mức 20.000-50.000đ/vé, nhưng các phe vé đã hét lên đến mức 800.000đ/vé vào cửa A1, A3. Còn phía khán đài B, giá cũng không mềm chút nào: 400.000đ/vé. Các phe vé còn “tinh vi” đến mức, nếu nhìn thấy khách đi ô-tô loại sang, không ngần ngại hét: 2 triệu đồng/cặp vé. Một phe vé cho biết, ngày hôm nay và ngày mai, cơn sốt vé còn lên đến đỉnh điểm, giá vé 2 triệu đồng/cặp sẽ bị phá, vì sẽ có dòng người từ khắp nơi trên cả nước đang đổ về Nghệ An để xem “chung kết”.