Mặc cho cơn mưa như trút nước xuống sân Thống Nhất, đội chủ nhà N.SG vẫn có một trận đấu trên cơ HAGL. Trước giờ bóng lăn, rất nhiều người đã nhận định cửa thắng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, bởi lẽ HAGL vắng nhiều trụ cột, hơn thế nữa cái đầu của những cầu thủ phố Núi đã hướng về một kỳ nghỉ.
Không phải đợi lâu, ngay ở phút thứ ba, Quang Hải đã ghi bàn cho đội chủ sân Thống Nhất. Đó là một pha đi bóng vặn sườn hậu vệ, rồi bấm bóng kĩ thuật qua đầu thủ môn Khổng Thanh Tú.
Không phải không có cơ hội, nhưng các chân sút phố Núi đã không có được cảm giác tốt nhất để ghi bàn. Hàng công tịt ngòi, hàng thủ lại mắc những lỗi sơ đẳng. Phút 34, Benjamin mải lên tấn công, để hở sườn hàng thủ của HA.GL. Nhận bóng phản công, Quang Hải đã vượt qua cả Đoàn Văn Marcelo và Quý Sửu để lập cú đúp. Và quả thật, nếu ở hiệp 1, Hải “gà” biết chắt chiu thì ít nhất anh phải có đến 4 bàn thắng.
Hiệp 2 HAGL nỗ lực hơn khi HLV Huỳnh Văn Ảnh có một số điều chỉnh về chiến thuật và con người. Thế nhưng, những chân sút của đội bóng phố Núi vẫn vô duyên mỗi khi đối mặt với thủ môn Thế Anh. Mãi đến phút 88, Kabba (thay cho Anh Tuấn) mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau một pha lộn xộn trước khung thành.
Kết thúc 90 phút thi đấu, cầu thủ cả 2 đội đều vui vẻ rời sân. Cũng dễ hiểu, HAGL đã đạt được mục đích trụ hạng. Còn N.SG có cố hơn nữa thì cũng có vô địch được đâu.
Vượt qua đối thủ với tỷ số sát nút, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã để lại ấn tượng đẹp đẽ với NHM Sài Gòn, những người đã nhiệt tình đội mưa đến chứng kiến trận đấu.
Bàn thắng
N.SG: Quang Hải (3’, 34’)
HAGL: Kabba (88’)
Đội hình thi đấu
N.SG: Thế Anh, Đoàn Văn Nirut, Văn Hải (Văn Tiến 76’), Hoàng Vương, Anh Tuấn, Joseph, Vincent, Văn Hướng (Cao Thiện 64’), Tài Em, Francois, Quang Hải.
HAGL: Khổng Thanh Tú, Minh Thiện, Đoàn Văn Marcelo, Việt Cường, Benjamin, Hoàng Thiên, Wanga, Quý Sửu, Văn Nhiên, Anh Tuấn (Kabba 78’), Tăng Tuấn.