Thày trò HLV Hữu Thắng, NHM xứ Nghệ lại được sống trong men say chiến thắng, của hy vọng đăng quang. Trong khi đó, thày trò HLV Luis như chết lặng. Họ chính thức xuống hạng sau chỉ 1 năm “bơi” giữa dòng V.League.
Đôi chút bất ngờ...
HN.ACB là chủ nhà, nhưng trong buổi chiều qua trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Luis chơi dưới áp lực chẳng khác nào đội khách. Số CĐV ít ỏi của đội bóng Thủ đô không thể bì được sắc vàng của các CĐV SLNA trên khán đài. Bởi thế, chẳng ngạc nhiên khi HN.ACB nhập cuộc dè dặt, thiếu tự tin và nhường hoàn toàn quyền kiểm soát cho SLNA. Chỉ trong 5 phút đầu, SLNA đã có 2 cơ hội ngon ăn, nếu Văn Bình hay Fagan tỉnh táo thì bàn thắng đã được ghi. Những tín hiệu ấy khiến ai cũng tưởng chừng SLNA sẽ nhanh chóng “nuốt sống” HN.ACB thì bất ngờ đã xảy ra. Phút thứ 8, từ pha phản công sắc lẹm, Thành Lương băng xuống đối mặt với Quốc Cường. Sự tinh quái của Lương “dị” đã dễ dàng đánh bại Quốc Cường, đưa HN.ACB vượt lên dẫn trước. Số ít CĐV trung thành của HN.ACB có dịp hò reo.
Nhưng cũng chính từ bàn thắng của Thành Lương đã khơi dậy khát vọng chiến đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Sức ép lên khung thành đối phương được họ tạo ra dữ dội hơn. Các miếng tấn công bên cánh phải, nơi Trọng Hoàng được đẩy ra hoạt động như một tiền vệ, chính là hướng lên bóng nguy hiểm nhất của đội khách. Phút 19, xuất phát từ cánh này, Trọng Hoàng có đường chuyền như đặt giúp Văn Bình - một cầu thủ có chiều cao khiêm tốn, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
... Và đâu lại vào đấy
SLNA thi đấu với đầy khát khao trong khi HN.ACB lại cầm chừng. Đội bóng xứ Nghệ chơi đồng đội và tạo ra vô số cơ hội trong khi HN.ACB lại quá trông chờ vào sự tỏa sáng của Thành Lương và chút gì đó ở Lucas Cantoro.
Tuy nhiên, tới phút 61, bi kịch mới xảy ra với đội bóng Thủ đô. Pha xâm nhập táo bạo của Trọng Hoàng vào khu cấm địa đã buộc các cầu thủ HN.ACB phạm lỗi. Trọng tài cho rằng Xuân Nam đã truy cản trái phép Trọng Hoàng. 1 thẻ đỏ dành cho HN.ACB và 1 quả penalty được trao cho SLNA. Tất nhiên, chuyên gia đá phạt Hoàng Helio không bỏ lỡ cơ hội vàng này, giúp SLNA vượt lên dẫn 2-1.
Chơi thiếu người, thua ngược - những yếu tố ấy hoàn toàn đánh bại một đội bóng đang ngắc ngoải như HN.ACB. Có cảm giác, HN.ACB không còn tin vào khả năng của mình. Trên sân, các cầu thủ thi đấu cầm chừng, ngoài sân HLV Luis chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong bối cảnh đó, việc SLNA có thêm bàn thắng thứ 3 do công của Trọng Hoàng sau pha xâm nhập vòng cấm đến như một tất yếu. Tuy nhiên, cũng phải dành lời khen cho Lucas, khi chân sút này đã có pha sút phạt đẹp mắt ở phút bù giờ cuối cùng, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Nhưng, bàn thắng của Lucas chỉ khiến người ta thêm tiếc nuối cho đội bóng Thủ đô mà thôi!
Bàn thắng
HN.ACB: Thành Lương (8’), Lucas Cantoro (90+2’).
SLNA: Văn Bình (19’), Helio (61’ pen), Trọng Hoàng (76’).
Thẻ đỏ
HN.ACB: Xuân Nam (2TV: 51’, 60’).
Đội hình thi đấu
HN.ACB: Minh Phong; Xuân Nam, Sesay, Đức Sang, Hải Nam; Trần Tuấn Anh (Nguyễn Tuấn Anh 71’), Machuca (T.Ngalaha 34’), Công Minh (Quốc Hiền 52’); Văn Tân, Lucas, Thành Lương.
SLNA: Quốc Cường; Văn Hoàn, Huy Hoàng, Hoàng Helio, Ngọc Mạnh; Trọng Hoàng, Ansah, Hồng Việt (Văn Quyến 66’), Văn Bình (Hoàng Thịnh 84’); Hodges (Quang Tình 56’), Fagan.
Phát biểu sau trận đấu
HLV Luis (HN.ACB): “Tôi buồn khi HN.ACB xuống hạng. Tuy nhiên, chúng tôi đã rất nỗ lực trong 25 trận đấu vừa qua nên không có gì phải hối tiếc. Tôi yêu HN.ACB và vẫn muốn gắn bó với đội bóng này. Nhưng tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào lãnh đạo đội bóng”.
HLV Hữu Thắng (SLNA): “Đây là trận đấu không hề dễ dàng cho SLNA. Thể lực của chúng tôi không được bảm bảo nên ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi. Do vậy, chiến thắng này thể hiện cố gắng rất lớn của SLNA. Tôi mong chờ trận chung kết với HN.T&T ở vòng cuối. Chúng tôi có chút lợi thế nhưng không vì thế mà chủ quan. SLNA sẽ dốc toàn lực cho trận chung kết này”.