Cái tin Samson đầu quân cho một CLB tên tuổi của châu Âu khiến cho người Đồng Tháp vui mừng. Nhưng có lẽ, pha lẫn trong niềm vui ấy là nỗi lo mơ hồ về tương lai. Khi công thần không còn, thì chắc hẳn, CS.ĐT đang đau đáu với câu hỏi “Ai sẽ thay Samson?” để làm đầu tàu như 3 mùa giải vừa qua.
Thức dậy sau một đêm, Cao Su Đồng Tháp bỗng nhiên được giới mộ điệu túc cầu gần như trên toàn thế giới biết đến. Không nổi tiếng sao được khi cái tên của một CLB hạng trung của Việt Nam lại xuất hiện trên khắp các mặt báo châu Âu. Đây không phải là một scandal, mà là một tin tức trang trọng hẳn hoi khi Samson được một CLB danh tiếng của La Liga là Atletico Madrid chiêu mộ (đã cho Sporting Braga mượn).
Rõ là cho đến giờ, chắc hẳn, người Đồng Tháp cũng đang nở mũi với chuyện tưởng chừng chỉ có ở ngày Cá tháng Tư. Dù Samson không còn thuộc biên chế của CS.ĐT, nhưng thông tin anh đến Atletico vẫn khiến BLĐ Cao Su Đồng Tháp và NHM nơi đây tự hào.
Nhưng có lẽ, pha lẫn trong niềm vui, sự tự hào ấy là nỗi lo cho số phận của đội bóng trong những mùa giải tới. Sự ra đi của Samson dường như là một phát súng lệnh cho cuộc đào tẩu của hàng loạt trụ cột trong thời gian tới. Theo thống kê, sau mùa giải này, có 12 cầu thủ của CS.ĐT sẽ đáo hạn hợp đồng. Nhưng đến bây giờ, lãnh đạo đội chủ sân Cao Lãnh vẫn chưa đả động gì đến chuyện tương lai của những cầu thủ này. Sự im lặng đáng sợ ấy cũng bắt nguồn từ câu hỏi “Tiền đâu để thương thảo hợp đồng?”.
Quay trở lại với cuộc “chia ly” những công thần là ngoại binh ở CS.ĐT. Lãnh đạo đội bóng ĐBSCL từng nói cứng rằng “không có cầu thủ này sẽ tìm được người khác” khi Timothy dứt áo ra đi. Đúng là đội bóng xứ bưng biền không hề yếu đi sau cuộc chia tay với Timothy ở mùa giải 2009. Bởi Samson đã thay thế xứng đáng, làm cho hình ảnh của Timothy hoàn toàn lu mờ trong tâm trí NHM Đồng Tháp.
Nhưng câu hỏi tiếp tục được đặt ra cho mùa giải tới thì, ai sẽ thay thế Samson trong vai trò của một cỗ máy ghi bàn cho CS.ĐT? Felix ư? Cũng có thể. Nhưng xem ra, chân sút người Nigeria này khó lòng sánh được với Samson và Timothy (Felix cũng chỉ được đánh giá ngang tầm cỡ cựu tiền đạo Olushola của CS.ĐT hiện đang khoác áo HP.HN). Hay đội bóng này sẽ biết cách để tậu được những chân sút mới như trường hợp của Timothy và Samson trong 3 mùa giải vừa qua?
Một câu hỏi không dễ tìm lời giải đáp cho CS.ĐT. Đó là chưa kể hàng loạt trụ cột nội như Văn Ngân, Phước Thạnh… và cả thủ môn Tấn Trường cũng có thể nói lời chia tay sau mùa giải này. Khi ấy, câu hỏi “Rồi ai sẽ thay họ?” không chỉ được CS.ĐT đặt ra cho khoảng trống của Samson để lại, mà là gần như trên tất cả các tuyến.