Thời tiết ở xứ Nghệ những ngày này bỗng dưng mát dịu, nhưng không khí bóng đá đang sục sôi, nóng lên từng giờ. Hôm qua, có hàng nghìn người tụ tập về sân Vinh để vừa xem SLNA tập luyện, vừa chực chờ mua vé vào sân. Cảnh nhộn nhịp, háo hức như là đi xem hội đã đẩy sức nóng trước trận “chung kết” lên đến đỉnh điểm.
Kích hoạt "chảo lửa"
Cơn mưa nặng hạt bất chợt đổ xuống thành Vinh không thể ngăn cản được dòng người kéo đến sân để xem thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng “luyện công” chuẩn bị cho trận tiếp đón HN.T&T. Dường như đoán trước được tình hình, những người buôn bán nhỏ lẻ quanh sân Vinh đã tranh thủ mở ra các dịch ăn theo. Rất nhiều hàng quán kinh doanh đồ giải khát, hàng ăn với những túp lều “dã chiến” được dựng lên. Nhưng nổi bật nhất là các điểm trông giữ xe cộ. Mới 15h, tức là khi SLNA vẫn chưa bước ra sân tập, khu vực các bãi xe đã tấp nập người đến gửi xe.

Khu vực bên phía khán đài A, dòng người đổ xô lên các khán đài để xem đội nhà tập luyện. Tình cảnh chen lấn, xô đẩy nhau tranh vị trí vị trí đẹp (vì trời mưa) để ngồi xem ồn ào đến mức lực lượng bảo vệ an ninh phải vào cuộc mới có thể làm lắng dịu tình hình. Đông và náo nhiệt, NHM đang ấp ủ, kỳ vọng rất nhiều vào những đứa con cưng sẽ làm thỏa được giấc mơ vô địch sau 10 năm chờ đợi. Anh Nguyễn Văn Công (khu 3, phường Cửa Nam, TP.Vinh) bộc bạch: “Mấy ngày hôm nay sốt ruột quá, bình thường trận nào cũng đi xem đội đá cả, nhưng trước thời khắc lịch sử này cứ thấy háo hức, nên xin với sếp ở cơ quan cho về sớm để ra sân xem cầu thủ tập thế nào. SLNA cứ ngon như thế này, khán giả lại đông đảo nữa, cửa thắng là rất lớn”.

Gặp cô bé Trà Giang, thành viên năng nổ của diễn đàn FC SLNA đang tất tả chạy vào sân, chúng tôi hỏi: “Đi đâu mà vội vàng thế?”. Giang nhoẻn miệng cười: “Em vào xem đội tập chút, ở nhà em, mọi người và mấy thành viên trong Hội CĐV đang gấp rút hoàn thành cái cúp mô hình, nhưng cứ thấy bồn chồn nên ra sân cho nó có không khí”. “Chảo lửa” Vinh chưa đến giờ khai cuộc, nhưng với không khí sục sôi như thế, hôm nay và ngay mai, sức nóng sẽ được đẩy lên đến đỉnh điểm.
1 người đá, cả làng đi cổ vũ
SLNA là một trong số ít những CLB tại V.League có tính địa phương cao. Ngoài 2 cầu thủ ở tỉnh khác đến chơi bóng là Ngọc Luận, Quốc Cường thì tất cả các nội binh khác của SLNA đều là những người con sinh ra và lớn lên tại xứ Nghệ. Vì thế, mỗi cầu thủ SLNA bây giờ chẳng khác nào thỏi nam châm hút sự chú ý, nhận được rất nhiều tình cảm đặc biệt từ NHM. Đình Đồng, cầu thủ đến từ huyện miền núi Anh Sơn, sắp đón những vị khách đặc biệt từ quê vượt hơn 100km xuống Vinh để cổ vũ bóng đá. Đình Đồng bảo rằng cả làng đang lên cơn sốt, rộn ràng lên kế hoạch thuê vài chiếc xe ca xuống Vinh vào sáng Chủ nhật tới.
Cùng có chung niềm hạnh phúc nhận được sự yêu mến, quan tâm của nhiều người như Đình Đồng, tiền vệ Quang Tình cho biết, điện thoại của anh suốt những ngày qua réo ầm ầm vì người thân tại vùng quê Đô Lương gọi xuống để “gặp cầu thủ duy nhất của Đô Lương có cơ hội đoạt chức vô địch V.League”. “Người quê em mê bóng đá lắm, mấy lần trước vì đường xa xôi nên chỉ một số người có điều kiện mới đi xem bóng đá được. Bây giờ, nghe bảo mọi người gác hết việc đồng áng xuống Vinh để xem bóng đá”, Quang Tình bộc bạch.

Bên cạnh việc đón nhận những tình cảm đặc biệt, lúc này nhiều cầu thủ SLNA cũng rơi vào tình cảnh “méo mặt” vì chuyện vé. Theo quy định của lãnh đội, mỗi cầu thủ sẽ được nhận 5 tấm vé mời và 15 vé vào các cửa bên khán đài A và B. Tính ra mỗi người lận lưng 20 vé các loại. Tuy nhiên, chừng đó vẫn không đủ và vấn đề vé là điều khiến nhiều cầu thủ đau đầu. Trọng Hoàng nhăn nhó: “Người thân, bạn bè thì nhiều, ai ai cũng giục chuyện vé. Em tính vé CLB cho không đủ, phải ra ngoài mua thêm để tặng bạn bè. Nhưng mua ngoài cũng khó quá, chẳng biết có ai hiểu cho không, lơ mơ không có vé tặng họ, mất toi tình bạn”.
Mệt mỏi vì chuyện vé, nhưng nói như nhiều cầu thủ SLNA thì “mấy khi mới được người khác nhờ vả” và họ xem đó là niềm hạnh phúc và động lực để đá một trận ra trò trước đối thủ kỵ giơ HN.T&T vào ngày mai!
UBND tỉnh Nghệ An động viên tinh thần cầu thủ
Trước buổi tập chiều qua, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và và Sở VH-TT-DL Nghệ An đã đến động viên, tặng hoa và chúc thầy trò HLV Hữu Thắng có được kết quả tốt vào chiều Chủ nhật tới. Theo tìm hiểu, nếu đoạt Cúp vô địch, SLNA sẽ nhận được khoản thưởng lớn từ phía tỉnh và các Mạnh Thường Quân khác.
“Nếu Hữu Thắng đoạt cúp, tôi trẻ lại cả chục tuổi”

Cùng có chung tâm trạng háo hức như bao phụ huynh cầu thủ SLNA, cầu mong cho con cái mình đạt được điều mong muốn vào chiều Chủ nhật này, ông Nguyễn Hữu Mạch (bố của HLV Hữu Thắng) nói rằng nếu con mình đoạt được chức vô địch, ông như trẻ lại thêm vài chục tuổi. “Hết giai đoạn lượt đi, tôi ra đường, nhiều người cứ hỏi: “Năm nay SLNA của Hữu Thắng có máu vô địch không?” Tôi bảo đã chơi bóng thì ai chẳng muốn đi đến cái đích cuối cùng. Tôi biết mấy ngày hôm nay, Hữu Thắng đăm chiêu suốt cả ngày. Có lẽ nó tập trung cao độ cho trận đấu tới. Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn cho con cái mình thành đạt. Đời thằng Thắng nó gian truân nhiều, bây giờ không vô địch được thì tiếc lắm. SLNA đá dưới sân, tim tôi chắc lại đập thình thịch”.