Chưa bao giờ, V.League có cái kết kịch tính như năm nay và cũng bởi tính quyết liệt, khó đoán của những cuộc chiến, CĐV các đội cũng tìm ra cách thể hiện tình yêu một cách độc đáo để tiếp sức cho đội nhà.
TỪ SÂN HÀNG ĐẪY…
Mùa bóng năm nay, HN.ACB thua tới 16 trận, và quả thật, Thành Lương và các đồng đội chơi trận nào là chuẩn bị tinh thần chấp nhận trắng tay. Thế nhưng, các CĐV của họ vốn chưa thôi kiếm tìm hình ảnh của CAHN ngày xưa, nên vẫn cổ vũ đội nhà nhiệt tình. Khi Lucas Cantoro bị Chí Công (B.BD) phạm lỗi thô bạo, các CĐV HN.ACB bỏ tiền làm băng-rôn để truyền đi thông điệp phản đối bóng đá xấu xí. Có thể nói, với một CLB tạo ra ít niềm vui như HN.ACB, việc một nhúm CĐV vẫn bám trụ với đội bóng quả là điều xưa nay hiếm.
Thế nhưng, hình ảnh tốt đẹp của một trong những hội CĐV lâu đời nhất hiện nay, yêu, cổ vũ cho đội bóng theo cách độc nhất vô nhị đã chịu một tiếng xấu khi họ bị quy kết là đã hành hung hậu vệ Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa) đến chảy máu đầu và phải đi khâu 5 mũi. Đó là một hành động côn đồ, đáng bị lên án và cần phải đẩy lùi ra khỏi đời sống BĐVN.
… TỚI SÂN VINH
Trận “chung kết” của cả mùa giải, lực lượng CĐV SLNA thực quá ấn tượng và có thể khẳng định chưa bao giờ lịch sử BĐVN có những cảnh tượng cuồng nhiệt và đầy cảm xúc như thế. Có thể, cả triệu người Nghệ An mong muốn có mặt trên sân vinh để cổ vũ và chứng kiến tận mắt ngày thầy trò HLV Hữu Thắng đăng quang sau 10 năm chờ đợi. Một biển người tụ tập trước giờ bán vé và nhiều người cố gắng vào phía trong sân Vinh bằng cách trèo qua hoặc… phá cửa.
Khó có lời lẽ nào có thể miêu tả được tình yêu, sự khát khao của NHM Nghệ An và họ chính là hội CĐV ấn tượng nhất nếu không có sự cố xảy ra trước trận chung kết 1 ngày. Hồng Sơn, Hồng Tiến và đặc biệt là Công Vinh đã bị chửi rủa, mắng nhiếc không tiếc lời. Không chỉ thế, CĐV SLNA còn tràn vào sân tập để khủng bố tinh thần các cầu thủ HN.T&T.

LẠCH TRAY, CHI LĂNG ẤN TƯỢNG NHẤT
Mùa bóng năm nay, CĐV Hải Phòng hiền lành một cách bất ngờ và không có bất cứ màn ẩu đả nào của CĐV đất Cảng với CĐV đội bạn. Trên sân Lạch Tray, pháo sáng cũng không xuất hiện nữa. Khi đội nhà gặp khó khăn, các CĐV Hải Phòng tới tận trung tâm luyện tập để cổ vũ. Lúc đội thua, họ cũng luôn bên cạnh cầu thủ đội nhà. Xúc động nhất, có lẽ là khi HLV Vương Tiến Dũng mất việc, 2 diễn đàn của bóng đá Hải Phòng dành những lời đầy cảm xúc để tạm biệt nhà cầm quân này. Khoảnh khắc đội nhà trụ hạng thành công, NHM Hải Phòng lại đổ ra đường, diễu hành như thể họ giành chức vô địch vậy.
Mỗi hội CĐV có cách cổ vũ độc đáo riêng nhưng CĐV của SHB.ĐN hội tụ được đầy đủ những yếu tố quan trọng: đông, có văn hoá, có tính tổ chức cao, rất vô tư với CĐV đối thủ và đặc biệt là dàn kèn đồng cực kỳ ấn tượng. Chỉ cần nghe âm thanh, nhắm mắt cũng biết đó là CĐV Đà Nẵng.
Mùa giải 2011 đã kết thúc, với nhiều mảng sáng tối trên các khán đài. Đâu đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp, lời nói chưa hay nhưng cũng thật may vì mùa bóng năm nay không có vấn đề nổi cộm nào. Đó cũng là nhờ cái bắt tay hiệu quả giữ BTC địa phương và BTC giải.
Nguồn Bongdaplus.vn