“Đây là một cơ hội vàng với Navibank Sài Gòn, dù Sông Lam Nghệ An đang hừng hực khí thế sau khi vô địch V.League, nhưng tôi tin rằng, N.SG vẫn có cơ hội rất lớn để đoạt cúp Quốc gia. Đây là phần thưởng mà chúng tôi sẽ phấn đấu hết mình để có bằng được”, HLV Mai Đức Chung nói về trận chung kết Cúp Quốc gia với SLNA vào chiều 27/8.
Phải, không cần nói cũng biết N.SG đang khát khao danh hiệu đến cỡ nào. Sau mùa bóng đổ ra khoảng 70 tỷ đồng và đem về 14 người cầu thủ, N.SG cần một danh hiệu nào đó để khẳng định những đồng tiền đã bỏ ra không phải để “mua” vị trí thứ 8 trên BXH V.League 2011. Chiếc cúp Quốc gia (nếu đoạt được) cũng có một ý nghĩa to lớn với HLV Mai Đức Chung và các học trò.
Ý nghĩa ở chỗ, đấy là chiếc cúp để ông Chung khẳng định tài cầm quân của mình; để khẳng định rằng đội bóng mà ông lèo lái đang có hình dáng của khối Rubic chứ không phải là những mảnh ghép rời rạc. Ông đưa ra một phép so sánh rằng N.SG đã ung dung trụ hạng với 34 điểm, trong khi các đại gia khách lại vất vả tìm đường trụ hạng.
Cách tính của HLV Mai Đức Chung không sai, nhưng nếu nhìn vào hiện thực khách quan thì chẳng thế nói đó là một chiến tích của N.SG. Chiếc cúp Quốc gia có thể là cứu cánh, tránh cho N.SG cảnh tay trắng cả mùa. Chiếc cúp Quốc gia có thể là cứu cánh cho niềm tin cho HLV Mai Đức Chung, ít nhất để nhà tài trợ có chút ít niềm tin, thay vì những dấu hỏi cứ lơ lửng, vương vấn trong đầu họ!