Đá đúng 6 trận ở V.League 2010, Trần Văn Học (SHB Đà Nẵng) bất ngờ được HLV Calisto gọi lên ĐTVN. Từ một cái tên lạ hoắc, Văn Học không chỉ trở thành “người nổi tiếng” của quê hương Quảng Trị mà cả giới bóng tròn xứ ta.
CHUYỆN NHƯ NGÀY HÔM QUA
Đấy là một buổi chiều tháng 4/2009, lúc đang thả bộ trên đường biên của sân Chi Lăng, Học được báo tin: “Mi về chuẩn bị mà lên tập trung đội tuyển”. Nghe vậy, Học chỉ cười nói với đồng đội: “Bọn mi chọc tau à, tau lên tuyển mần chi?”.
Đêm ấy, Học đã mất ngủ, bởi cái tin đó ngỡ như một giấc mơ. Học còn nhớ như in cái ngày đón xe đò vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng xin tập, rồi được nhận vào đội trẻ của HLV Bùi Thông Tân. Học còn nhớ như in những ngày đá cho Quân Khu 5, rồi ra Hà Nội T&T với một giấc mơ vỡ vụn. Và cả giải U21 ở Bình Định năm 2009, cái năm Học đã được xướng tên cho trong đội hình của những nhà vô địch nhưng chỉ là cho vui. Cứ thế, cuộc sống với Học “choắt” là ngồi ghế dự bị, đến tháng lên kí sổ, lĩnh lương và… hết.
Học chỉ lên hương khi được chọn làm kép chính trong trận gặp Đồng Tháp ở Cúp Quốc gia. Thêm 30 phút để đời nữa trong trận gặp TP.HCM vòng 5 V.League, anh mới chính thức đánh bật Quốc Thanh, Đào Thế Phong và Hữu Hùng để trở thành ông chủ ở hành làng trái của đội bóng sông Hàn.
Phần thưởng cho nỗ lực và sự khát khao cống hiến không ngừng nghĩ ấy chính là việc Học được HLV Calisto gọi lên đội tuyển.
“TÔI TIN MÌNH SẼ TRỞ LẠI”
Một năm sau ca mổ gối, gần như chẳng ai còn nhớ đến câu chuyện Văn Học lên tuyển ngày nào. Học cũng biến mất trong đội hình SHB.ĐN, dẫu rằng 4 lượt trận cuối cùng anh đã chủ động đánh tiếng được trở lại thi đấu khi cảm thấy đôi chân đã ổn.
Hôm qua, gặp Học trên sân bóng “phủi” bên bờ sông Hàn. Học cười toét miệng cho biết: “Chân em “ngon” lắm rồi, sáng tập với đội hạng Nhất, chiều tối đi đá “phủi”. Lâu không được đá, nên đá 6-7 trận/tuần vẫn còn thèm”. Thực là trên sân phủi, anh là siêu nhân với kỹ thuật xử lí đầy sức mạnh, nhưng cũng rất “dị” bằng cả 2 chân.
Học cũng khẳng định, anh sẽ ra đi và sẽ thi đấu ở V.League vì Văn có thừa sự tự tin ở sức trẻ, khỏe, cầu tiến, có chuyên môn tốt và không muốn thi đấu cùng SHB.ĐN 2 ở giải hạng Nhất. Anh cũng nói thẳng: “Ở V.League bây giờ, nếu cạnh tranh sòng phẳng, em chẳng ngán ai. Nếu anh không tin cứ đợi đấy mà xem”.
Học có vẻ quyết tâm, cũng mong rằng Học sẽ làm được như lời anh nói, để câu chuyện “cổ tích” Văn Học lên tuyển không phải là câu chuyện của quá khứ!
Nguồn Bongdaplus.vn