Hai tiếng “đại gia” trong bóng đá nôm na được định nghĩa là giàu về tiền bạc và mạnh về chuyên môn. CLB Quân khu 4 trong mùa thứ hai khoác lên mình chiếc áo Navibank Sài Gòn được kỳ vọng sẽ trở thành đại gia theo cả 2 nghĩa ấy. Nhưng một đội bóng cán đích thứ 8 V.League 2011 hay đa phần thắng may từ loạt 11m để nâng cao chiếc Cúp QG thì không thể coi là “đại gia” trên khía cạnh chuyên môn. Có chăng, N.SG chỉ được xem là “anh cả” trong việc chi tiêu.
Mua nhiều, nhưng hiệu quả ít
Theo con số thống kê không chính thức, N.SG đã bỏ ra 70 tỷ đồng để chiêu mộ cầu thủ ở mùa giải 2011. Một con số khiến họ trở thành đội vung tiền mạnh mẽ nhất V.League thị trường chuyển nhượng mùa vừa rồi.
Theo lẽ thông thường, tiền nhiều cũng đồng nghĩa, chất lượng đội hình sẽ cao. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Có cảm giác cách chọn quân của những người được giao trách nhiệm làm việc này ở N.SG không hẳn dựa trên tiêu chí chuyên môn. Ở đó, có những “zic zắc” đằng sau những bản hợp đồng mà chắc chắn, ai cũng hiểu và cũng nhận ra nhưng không tiện đặt câu hỏi trực tiếp.
Ồn ào với hàng loạt vụ chuyển nhượng nổi đình nổi đám hồi đầu mùa, nhưng rút cuộc, tính hiệu quả trong các bản hợp đồng ấy của N.SG chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có thể kể đến Quang Hải, Duy Khanh, Endene và phần nào Tài Em là có đóng góp nổi bật hơn cả. Nếu dễ dãi lắm thì cũng chỉ có đôi chút hài lòng với những Hoàng Vương, Quang Long.
Almeida - bản hợp đồng gây thất vọng
Còn nếu tìm ra những đóng góp nổi bật của Minh Mạnh, Văn Hà, Trường Giang, Nirut… cho N.SG ở mùa vừa rồi e rằng hơi khó. Chắc hẳn, nếu hỏi NHM bóng đá TP.HCM rằng mặt mũi của thủ môn Minh Mạnh và hậu vệ Văn Hà ra làm sao, chắc chắn tất cả đều lắc đầu khi cả 2 cầu thủ này đều không có lấy 1 phút ra sân, kể cả ở Cúp Quốc gia.
Nhưng vấn đề của N.SG không chỉ ở nội binh. Cách tuyển chọn ngoại binh của đội bóng này cũng không khỏi khiến sự hồ nghi về những tác động ngoài chuyên môn. Vội vã ký hợp đồng với Giovanni chỉ sau 1 trận rưỡi đấu tập, hay cũng vội vã ký hợp đồng với Almeida mà chưa xem chân cẳng tiền đạo này như thế nào sau chấn thương, nên N.SG đã vớ phải “của ôi”, để rồi, lại vội vã thanh lý hợp đồng với Almeida vào giữa mùa. Một mùa giải có đến 6 cầu thủ ngoại đến rồi đi, N.SG tốn bộn tiền nhưng “cò” cũng vớ bẫm.
Dấu ấn là dấu ấn nào?
Dấu ấn của HLV Mai Đức Chung trong công cuộc “tái thiết” về nhân sự cho N.SG là khá lớn. Bởi nhiều tân binh của đội bóng TP.HCM trong mùa giải vừa qua do chính cựu HLV trưởng B.BD đem về. Nhưng điều mà người ta trông chờ nhất ở ông Chung chính là dấu ấn về chuyên môn. Chưa kỳ vọng đội bóng sẽ có một lối chơi quyến rũ và thu phục lòng người như HN.T&T, nhưng ít ra, người xem cũng có những kỳ vọng tương đối khi thấy hình hài của một N.SG ngồi ở chiếu đại gia của V.League 2011.
Nhưng kỳ vọng lắm thì thất vọng cũng nhiều. Dấu ấn của N.SG đọng lại trong lòng NHM bóng đá TP.HCM là…chẳng có dấu ấn nào. Bởi xem N.SG thi đấu thì chỉ thấy, nỗ lực cá nhân đem lại sự bùng nổ là chủ yếu. Hiếm khi chứng kiến được những pha làm bàn sau những miếng phối hợp tấn công bài bản, có ý đồ rõ ràng của N.SG. Thế mới có chuyện lúc trà dư tửu hậu, khán giả N.SG mỉa mai rằng, trận thắng 4-3 của N.SG trước đội bóng “Park Ji-sung và những người bạn” để lại dấu ấn lớn nhất trong lối chơi khi đối thủ bên kia chiến tuyến phần lớn là… ca sỹ.
Thực ra, cho rằng HLV Mai Đức Chung không truyền đạt được dù chỉ một chút ý đồ thi đấu cho N.SG e rằng hơi quá. Với bản tính cẩn thận, đặt mục tiêu an toàn là trên hết, nên cựu HLV trưởng B.BD luôn xem trọng tư tưởng phòng ngự trước khi nghĩ tới chiến thắng. Nhưng chính lối chơi thận trọng quá mức ấy mà N.SG chỉ đứng trên HN.ACB ở thành tích sân khách khi chỉ 1 lần duy nhất thắng trận. Thế mới có chuyện, một lãnh đạo từ ghế VIP phải làm cái chuyện chẳng đặng đừng là truyền đạt ý chỉ xuống ông Chung qua “cầu nối” là Chủ tịch Nguyễn Vĩnh Thọ rằng: N.SG phải tấn công chứ không được phép phòng ngự khi dẫn trước SLNA 1 bàn trong trận chung kết Cúp Quốc gia.
Không phải là đại gia
Ký một lúc khoảng 20 bản hợp đồng mới, trong đó, có những bản hợp đồng 5 – 7 tỷ đồng, N.SG được giới chuyên môn phong cho danh xưng “đại gia”. Nhưng HLV Mai Đức Chung lại phản bác rằng, N.SG không phải là một đại gia khi lực lượng cũng chỉ ở mức vừa phải.
Quả thật, nhìn hành trình xuyên suốt mùa giải của N.SG thì làm sao có thể liệt đội bóng TP.HCM vào “mâm trên” của V.League được. Cái vị trí thứ 8 chung cuộc đã phần nào phản ánh vị thế của N.SG trong làng bóng đá Việt Nam, ít nhất cho đến sau mùa giải 2011.
Thế nên, muốn trở thành đại gia thực thụ, bầu Thọ phải đầu tư nhiều hơn nữa, chứ không phải con số 70 tỷ đồng như mùa giải vừa qua. Tất nhiên, có tiền là một chuyện nhưng cũng cần phải có thời gian. Ngay như HLV Mai Đức Chung, mỗi khi bị cật vấn về lối đá thiếu cá tính, không đường nét của N.SG thì ông đều cho rằng chỉ một mùa giải với 1 đội quân mới toanh thì không làm nên trò trống gì.
Thế nên, đừng vội gọi N.SG là đại gia dù họ cũng đã đoạt chiếc Cúp Quốc gia 2011. Có chăng, nên gọi N.SG là “anh cả xài tiền”.
Nên tin ai?
“Mọi người cứ nghĩ, N.SG đứng thứ 8 là không đạt yêu cầu. Năm ngoái chúng tôi phải đá play-off nhưng năm nay đứng thứ 8 và trụ hạng trước 2 vòng đấu, như thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi”, HLV Mai Đức Chung phát biểu khi được hỏi về mức độ hài lòng về chỗ đứng ở nửa sau BXH V.League 2011 của N.SG. Trong khi đó, trả lời một tờ báo, Chủ tịch CLB Nguyễn Vĩnh Thọ lại cho rằng: “Tôi gửi lời xin lỗi đến NHM khi N.SG không hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra”.
Người thừa trở thành “người hùng”
Lực lượng Quân khu 4 cũ bị xem là “cái gai” ở N.SG, nên sau mùa giải 2010, hàng loạt cầu thủ từng khoác áo lính đã ra đi. Chỉ còn vài người ở lại vì đã “lỡ” ký hợp đồng. Tuy nhiên, họ cũng không cảm thấy thoải mái bởi không “hợp cạ” với những người có quyết định tối thượng về chuyên môn tại CLB, nên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.
Tiền vệ Quang Hướng
Nhưng cũng may là trong những dịp hiếm hoi được vào sân, họ đã chứng tỏ mình không phải là người thừa và yếu về chuyên môn. Điển hình là trường hợp của Quang Hướng. Có thể nói rằng, tiền vệ nhỏ con này chính là “người hùng” của N.SG ở Cúp Quốc gia. Chính sự bùng nổ của Quang Hướng với 2 bàn thắng đã giúp N.SG vượt qua SLNA để nâng cao chiếc cúp vô địch.
Nguồn Bongdaplus.vn