
Vắng Thành Lương, niềm tin để CLB Hà Nội kiếm điểm trước đối thủ đang ở “bước đường cùng” như K.KH là rất nhỏ. Nhận định ấy càng có vẻ đúng khi Công Vinh, Timothy khá mờ nhạt trong cách nhập cuộc.
Ngược lại, K.KH tỏ ra lấn lướt hơn so với CLB Hà Nội ngay từ đầu trận đấu. Đội chủ nhà càng dồn đội khách vào thế chống đỡ vất vả hơn khi HLV Hoàng Anh Tuấn tung Adejala vào sân để thay Văn Phong nhằm tăng cường sức tấn công. Nhưng cũng phải đến giữa hiệp 2, K.KH mới cụ thể hóa thế trận vượt trội cũng như hoàng loạt cơ hội ăn bàn thành pha lập công phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Chính tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Adejala là người đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn điểm sau cú đánh đầu khá hiểm hốc.
Một thế trận trên cơ, tinh thần phấn chấn sau khi khai thông thế bế tắc, những tưởng K.KH sẽ dễ dàng “làm gỏi” CLB Hà Nội bằng cách dội cơn “mưa gôn” vào lưới đối phương. Nhưng đúng lúc sự kỳ vọng lên cao nhất cũng là thời điểm, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi như mơ ngủ. Hay nói đúng hơn, sự chủ quan của hàng phòng ngự K.KH đã buộc họ phải trả giá đắt, khi CLB Hà Nội ghi liền 2 bàn.

Hai bàn thắng của Ambrose và Đình Hưng bên phía đội khách chỉ cách nhau 3 phút và đều hết sức đẹp mắt, sau những cú tung mốc hoặc vô lê rất điệu nghệ. Và cả hai bàn thắng ấy đều có công lớn của hàng thủ K.KH. Đầu tiên là trung vệ Văn Phú lóng ngóng, không kèm được Ambrose để chân sút này có đủ thời gian thực hiện ngay cả những động tác khó nhất. Còn bàn thua thứ hai thì các hậu vệ của đội chủ nhà lại bỏ quên Đình Hưng, để cầu thủ này di chuyển hết sức trống trải rồi tung cú vô lê hạ gục thủ môn Hoàng Tuấn sau đường chuyền của Timothy.
Một chiến thắng hết sức quý giá đối với CLB Hà Nội. Với HLV Hoa Mạnh Hưng thì thắng lợi này là kỷ niệm khó quên khi đây là ngày đầu tiên ông cầm quân trong một trận đấu ở V-League.
BÀN THẮNG
+ K.KH: Adejala (64’)
+ CLB Hà Nội: Ambrose (70’), Đình Hưng (72’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
K.KH: Hoàng Tuấn, Văn Phú, Văn Học, Hữu Phát, Tấn Tài, Văn Phong (Adejala, 32’), Ngọc Điểu (Văn Thuận, 48’), Thanh Tuấn, Văn Tân, Agostinho (Jose, 73’), Justice.
CLB Hà Nội: Minh Phong, Xuân Luân, Thanh Vân (Đình Hưng, 70’), Quốc Hiền, Công Vinh, Timothy, Xuân Thành, Đại Đồng, Nguyễn Hải Nam, Phạm Hải Nam, Ambrose.
Bongdaplus.vn