Cụ thể, cho đến thời điểm này, đội bóng của bầu Kiên đã ghi được 20 bàn thắng. Do trận đấu gặp SLNA tại vòng 10, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0 nên đây đều là những pha lập công được thực hiện ở 9 trận đấu trước đó của CLB BĐ Hà Nội. Trong số 20 bàn thắng mà các chân sút CLB BĐ Hà Nội đã ghi được, chỉ mình Timothy Anjembe đã ghi được 8 bàn và tiền đạo người Nigeria đồng thời cũng đang là người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng Thủ đô.
Đứng sau Timothy trong danh sách các cầu thủ ghi bàn cho CLB BĐ Hà Nội là Lê Công Vinh với 5 pha lập công, kế đó là Thanh Trung (2 bàn), rồi tiếp theo là Brewah Aluspah, Thành Lương, Ezeocha O.Ambrose, Thanh Vân, mỗi người ghi một bàn.
Chấn thương của Công Vinh sẽ khiến CLB BĐ Hà Nội khốn khổ vì bài toán ở hàng công. Ảnh: VSI
Tất nhiên, con số thống kê chỉ là tạm thời và nhiều khả năng, sau khi vòng 10 kết thúc, CLB BĐ Hà Nội sẽ không còn chiếm ưu thế nếu so về số bàn thắng với các đối thủ cạnh tranh khác như Sài Gòn FC. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện, CLB BĐ Hà Nội vẫn có quyền tự hào vì đang sở hữu một hàng tấn công mạnh nhất nhì V-League 2012.
Công làm thủ phá, ghi được nhiều bàn thắng nhưng cũng lắm lần để lọt lưới, đó là lý do giải thích tại sao CLB BĐ Hà Nội vẫn đang chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng với vị trí 9 cùng thành tích 3 trận thắng, 2 trận hòa và 5 trận thua. Sau 10 vòng đấu, CLB BĐ Hà Nội có tới 21 lần phải vào lưới nhặt bóng, nếu tính trung bình, một trận đội bóng này phải nhận 2,1 bàn thua. Đặc biệt, số trận đấu mà CLB BĐ Hà Nội giữ được sạch mành lưới như ở cuộc đối đầu vừa qua với SLNA là khá hiếm hoi.
Nổi tiếng là một con người điềm tĩnh và thường xuyên dùng những lời lẽ tích cực để động viên các học trò, ngay cả khi họ thi đấu có không được như ý muốn, nhưng sau trận đấu chiều 16/3 vừa qua, HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải thốt lên, hàng phòng ngự chơi ẩu quá. Nếu SLNA duy trì được sức ép như trong hiệp một và có một tiền vệ kiến thiết các đường bóng tấn công sắc sảo thì có thể CLB BĐ Hà Nội sẽ thua.
Đỉnh điểm cho sự ngán ngẩm trước hàng loạt sai sót có hệ thống, lối chơi sơ hở của hàng phòng ngự là tình huống phá bóng về khung thành đội nhà ở phút bù giờ hiệp một của trung vệ Mbousssi. May cho CLB BĐ Hà Nội là trong tình huống đó thủ môn Minh Phong đã có pha xử lý mà theo lời HLV Nguyễn Thành Vinh miêu tả là xuất thần, nên đã kịp lui về bay người cản phá, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.
Nhưng, CLB BĐ Hà Nội cũng chỉ có một Minh Phong và không phải lúc nào thủ môn này cũng chơi tỉnh táo, bằng chứng là trong hiệp 2 trận đấu với SLNA, chính anh này đã có tới 4 lần phát bóng ra đường biên dọc một cách khá ngớ ngẩn khiến HLV Nguyễn Thành Vinh phải lắc đầu ngán ngẩm.
Bên cạnh đó, hàng phòng ngự với những con người như hiện có không thể đảm bảo cho CLB BĐ Hà Nội một sự an toàn tối thiểu. Để hy vọng vào những chiến thắng trong thời gian tới, HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ biết hy vọng tuyến dưới bớt sai hơn còn hàng công ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt.
Vậy nhưng Thanh Trung thì đã không còn là người của CLB BĐ Hà Nội, Công Vinh thì dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng vì chấn thương, trong khi Timothy dễ dàng bị đối phương “bắt chết” nếu thiếu sự hỗ trợ đắc lực của các đối tác.
Vậy thì hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn còn theo chân các cầu thủ CLB BĐ Hà Nội trong những vòng đấu sắp tới.
Thành Đạt
Thethaovanhoa.vn