
Sau trận đấu, trong phòng họp báo, HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa nói: “Trọng tài đã phá nát trận đấu. Rất nhiều tình huống đội bóng của chúng tôi có thể ăn bàn, nhưng trọng tài không công nhận. Đặc biệt là cú ghi bàn bằng vai của Fikru, nhưng trọng tài cho là anh này chơi bóng bằng tay. Chúng tôi sẽ khiếu nại vấn đề này. Tôi nghĩ trọng tài phải điều hành trận đấu một cách công tâm và nghiêm minh hơn thì mới giúp bóng đá nước nhà phát triển, chứ như thế này thì… Nói thật, trọng tài đã bỏ qua quá nhiều pha đá rắn trên mức cần thiết của đội K.KG”.
Trong khi đó, HLV Lai Hồng Vân của K.Kiên Giang cũng bày tỏ: “Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, nhưng trọng tài đã không xử lý nghiêm khắc ở những pha tiểu xảo của đội Thanh Hóa. Riêng tình huống phạt thẻ đỏ Oseni, tôi không muốn bình luận gì…”.
Thực tế, theo những hình ảnh mà các phóng viên ảnh cung cấp sau trận đấu và lời phát biểu của thủ môn Quốc Việt của đội chủ nhà K.KG thì Fikru đã chơi bóng bằng tay và cú lao vào đánh đầu của Văn Thắng sau đó bị thủ môn Quốc Việt bắt được. Vì thế, tình huống xử lý này của trọng tài Công Khanh và trọng tài biên không sai.
Tính chất căng thẳng của trận đấu có lẽ đã tạo áp lực rất lớn lên các trọng tài, khiến họ có nhiều pha xử lý hoặc quá hiền, hoặc lại quá nặng tay nên gây ức chế cho cả hai đội và khán giả. Đặc biệt cả tổ trọng tài và BTC sân rất lơi lỏng khi nhiều lần để BHL đội Thanh Hóa tràn cả vào sân. Ở phút bù giờ 90’+2, gần như cả đội bóng Thanh Hóa lao vào sân trong tình huống cầu thủ Thanh Hóa nằm sân và ngoại binh Oseni của chủ nhà đến xốc anh này dậy rồi bị thẻ đỏ. Đồng thời, bộ phận khiêng cáng cũng là một vấn đề đáng phải bàn ở sân Rạch Giá.
Trận đấu nóng và chuyên môn không cao, nhưng tội vạ đang được đổ lên trọng tài.
Bongdaplus.vn