
Trước đội bóng được cho là yếu nhất V.League như K.KG, Thanh Hóa ép từ đầu đến cuối và tạo ra rất nhiều cơ hội. Ngoài Văn Thắng, Dasilva, Sunday, các hậu vệ như Bật Hiếu, Xuân Hợp cũng có những tình huống dứt điểm cầu môn. Thậm chí, những giây phút cuối cùng, đội bóng xứ Thanh còn chơi hơn người khi tiền đạo Oseni của đối thủ nhật thẻ đỏ phải rời sân. Trận hòa 0-0 rõ ràng khiến thầy trò HLV Triệu Quang Hà buồn bởi đây là đối thủ dễ chơi nhất mà chặng đường trụ hạng phía trước còn lắm gian nan.
Tuy nhiên, Thanh Hóa còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với đối thủ của họ trên cuộc đua trụ hạng – V.HP. Đất Cảng hẳn rất đau đớn trong buổi chiều mưa Lạch Tray khi thất thủ 0-1 trước B.BD. Dù là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng sự xuất thần của thủ môn Đinh Hoàng La đã từ chối mọi chân sút của V.HP. Với không dưới 3 pha cản phá không thể tin nổi, thủ môn từng bị HLV Lê Thụy Hải đuổi khỏi Bình Dương đã mang chiến thắng về cho đội nhà và nổi bật nhất là pha đẩy bóng từ chấm phạt đền của Đình Tùng ở phút 65. Thế nên, một bàn thắng của Anh Đức ở phút thứ 7 là vừa đủ để thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh ca khúc khải hoàn.

Đình Tùng có trận đấu thất bại, khiến V.HP chôn chân ở đáy BXH. Ảnh: Minh Tuấn
Thêm một thất bại, một lần nữa lại đứng cuối BXH, V.HP đang ngày một chứng tỏ, họ là ứng cử viên nặng ký cho một suất xuống hạng. HLV Lê Thụy Hải rõ ràng rất đau bởi đội bóng đất Cảng, giờ nhìn đâu cũng thấy yếu. Lực lượng vốn đã không mạnh giờ lại bị chia rẽ bởi những nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ. Bốn cầu thủ trong đội hình chính không được sử dụng, trong đó, Hữu Phước bị treo giò, Trọng Nghĩa không được đăng ký thi đấu, còn Thiago và Xuân Phú ngồi trên ghế dự bị. Tinh thần thi đấu máu lửa vốn là đặc sản của bóng đá Hải Phòng cũng không còn nữa mà thế vào đó là sự nhạt nhòa, chán nản. Thiếu nhân lực, yếu tinh thần, V.HP đang suy yếu bởi những vấn đề của chính họ, hơn là bởi đối thủ quá mạnh.
HLV Lê Thụy Hải về V.HP với sự kỳ vọng rất cao và đó là lý do đội bóng đất Cảng trả ông mức lương, lót tay hậu hĩnh số 1 V.League nhưng tất cả giờ đều thất vọng. Thành tích bết bát, mất bản sắc về lối chơi, CĐV chán nản và cơn ác mộng xuống hạng nay đã thành hình. Trong suốt trận đấu, nhiều CĐV đã yêu cầu ông Hải “lơ” từ chức và sân Lạch Tray hôm ngày một trống vắng hơn. Đó cũng là nỗi buồn, nỗi đau của bóng đá đất Cảng.
Ở trận đấu muộn nhất trong ngày thứ 7, một cú sốc nữa suýt trở thành hiện thực khi HN.T&T bị thủng lưới trước một K.KH không được đánh giá cao. Với quyết tâm cao, sở hữu dàn ngôi sao cả nội binh lẫn ngoại binh cùng mức tiền thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng, đội bóng Thủ đô tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng chính HN.T&T đã bị dội một gáo nước lạnh khi Agostinho ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trong tình huống hớ hênh của hàng thủ chắc chắn nhất nhì V.League. Dồn toàn lực tấn công, tung cả lão tướng Thạch Bảo Khanh vào sân nhưng tất cả những gì HN.T&T làm được là một bàn thắng của Gonzalo và trận hòa 1-1 cùng một điểm rời sân Nha Trang.

Cùng gặp lại đội bóng cũ nhưng Agostinho lại có bàn thắng, trong khi, chuyến hồi hương
của Duy Nam đang thất bại. Ảnh: Phan Tùng
Một vòng đấu đầy những bất ngờ, cú sốc này nối tiếp cú sốc kia và điều đó đang làm cho V.League trở nên hấp dẫn hơn. Nỗi buồn của HLV Phan Thanh Hùng hay nỗi đau của HLV Lê Thụy Hải, với khán giả, cũng là những gam màu đầy cảm xúc, bổ sung cho V.League đang trong giai đoạn nước rút quyết định hiện nay.
Lịch thi đấu và kết quả vòng 10:
CLB Hà Nội - SLNA: 0-0 (FT)
N.SG - SHB.ĐN: 3-1 (FT)
K.KG - Thanh Hóa: 0-0 (FT)
V.HP - B.BD: 0-1 (FT)
K.KH - HN.T&T: 1-1 (FT)
----------------------
Chủ nhật (18/3)
16h10: V.NB - SG.FC
18h30: CS.ĐT - HAGL
Bongdaplus.vn