
Lịch thi đấu và kết quả vòng 10:
CLB Hà Nội - SLNA: 0-0 (FT)
N.SG - SHB.ĐN: 3-1 (FT)
----------------------------
16h00: K.KG - Thanh Hóa: 0-0 (FT)
16h10: V.HP - B.BD: 0-1 (FT)
18h30: K.KH - HN.T&T
- Hết giờ! B.BD đã đánh bại V.HP ngay tại Lạch Tray bằng siêu phẩm của Anh Đức. Đội chủ nhà có quá nhiều cơ hội nhưng lần lượt các chân sút đất Cảng đều lãng phí. Đặc biệt, Đình Tùng đã bỏ lỡ quả phạt đền, khiến đội nhà chôn chân ở đáy BXH cùng nguy cơ xuống hạng. Xem nỗ lực bất thành của thầy trò HLV Lê Thụy Hải .
- V.HP tung Thiago vào sân, thay Ansah. Đây là con bài chiến thuật cuối cùng của HLV Lê Thụy Hải.
- Oseni bị thẻ đỏ, K.KG chỉ còn chơi với 10 người trong những giây bù giờ cuối cùng. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0.
- Cập nhật đặc biệt: Xem cú sút phạt đền hỏng ăn của Đình Tùng . Tới thời điểm này, Đình Tùng đã được thay ra và thế chỗ tiền đạo 9 tỷ là tiền vệ Đào Xuân Thành.
- Phút 76, V.HP lại bỏ lỡ thêm một cơ hội khi Đình Tùng chuyền bóng thuận lợi nhưng Thanh Phúc dứt điểm vọt xà ngang ở điểm gần chấm 11m.

Đình Tùng đá hỏng phạt đền, làm khổ HLV Lê Thụy Hải và phụ tình
NHM đất Cảng. Ảnh: Minh Tuấn
- Phút 70, HLV Đặng Trần Chỉnh thay người. Brian rời sân, Fortune, Vua phá lưới giải vô địch Indonesia 2011, vào.
- Phút 65, penalty cho V.HP khi trọng tài Phùng Đình Dũng cho rằng van Bakel đã phạm lỗi với Fagan trong vòng cấm. Nhưng Đình Tùng đã không thực hiện thành công, đánh mất cơ hội vàng để gỡ hòa cho V.HP. HLV Lê Thụy Hải lắc đầu ngao ngán. Trái lại, thủ môn Đinh Hoàng La đang là người hùng của B.BD khi anh từ chối không dưới 3 cơ hội mười mươi của đội chủ nhà.
- HLV Lê Thụy Hải vẫn đang ngồi tư lự trên băng ghế huấn luyện và trong tay "Người đặc biệt" lúc này chỉ còn Thiago - một cầu thủ rất có duyên ghi bàn ở những phút cuối cùng. Lối chơi kỹ thuật, nhiều đột biến của cầu thủ người Brazil rất cần cho V.HP lúc này và Thiago giờ là niềm hy vọng số một trong nhiệm vụ giải cứu đội nhà, giải cứu HLV Lê Thụy Hải và lấy lại chút tình yêu của NHM đất Cảng.
- Hải Phòng vừa có cơ hội rất ngon ăn nhưng trong lần hiếm hoi đánh bại được thủ môn Đinh Hoàng La thì hậu vệ Huỳnh Phú lại phá bóng giải vây. . Thêm một cơ hội nữa của Fagan bị bỏ lỡ và lãng phí một tình huống ngon ăn của V.HP.
- Hiệp đấu quyết định trên sân Lạch Tray cũng đã bắt đầu. HLV Lê Thụy Hải còn một hiệp để thi triển tài năng, lật ngược thế cờ bởi một thất bại nữa đồng nghĩa với chiếc ghế của ông sẽ lung lay dữ dội. Trong những ngày qua, đã có những tin đồn về tương lai của ông, thậm chí, đã có người nói rằng ông Hải "lơ" muốn từ chức.
- Hiệp hai trận đấu giữa K.KG và Thanh Hóa đã bắt đầu. Mỗi đội chỉ còn hơn 45 phút để hiện thực hóa mục tiêu chiến thắng. Trong trận đấu này, có rất nhiều những pha vào bóng trên mức quyết liệt và khiến cầu thủ 2 đội bị đau. Các bác sĩ đang có một buổi làm việc vất vả.

Thanh Hóa đang lấn lướt nhưng vẫn bị cầm chân. Ảnh: Anh Tài
- Hiệp một trận V.HP và B.BD cũng đã khép lại, với lợi thế 1-0 thuộc về đội khách. Xem những tình huống đáng chú ý cùng bàn thắng vô cùng đẳng cấp của Anh Đức .
- Nguy hiểm. Lại không vào và tiếp tục là Anh Đức. Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ V.HP, Anh Đức thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Xuân Việt nhưng rất tiếc, bóng lại chạm cột dọc bật ra. Anh Đức đang tỏa sáng và là mối nguy hiểm thường trực với khung thành V.HP.
- HLV Lê Thụy Hải đã phải thay đổi người. Đồng Đức Thắng rời sân và thế chỗ của anh là Phan Thanh Phúc. V.HP đang chơi hết sức bế tắc. Trong khi, hàng thủ của đội bóng đất Cảng đang bị Philani, Tăng Tuấn, Anh Đức, Trung Sơn đập vỡ thì hàng công của họ lại phải đối mặt với hệ thống phòng ngự B.BD hóa giải, với sự chỉ huy của trung vệ van Bakel - cựu cầu thủ PSV.
- Trận đấu giữa K.KG và Thanh Hóa đang tiến về những phút cuối cùng, với sự cân bằng hơn. Thanh Hóa chủ động tấn công nhưng đội chủ nhà vẫn chơi đủ chặt chẽ để phong tỏa những mũi giáp công lợi hại gồm Dasilva, Sunday và cả Lê Văn Thắng. Ở phút 45, Quốc Phương căng ngang, Dasilva lao vào tiếp ứng, Văn Thắng đánh đầu tung lưới K.KG nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Trong tình huống đó, thủ môn Quốc Việt đã giẫm cả gầm giầy vào chân Văn Thắng, khiến cầu thủ này lăn lộn phía trong khung thành của đối thủ.
- 25 phút đã trôi qua trên sân Lạch Tray và V.HP vẫn đang kiên nhẫn tổ chức tấn công. Bộ ba tiền đạo Đình Tùng - Kavin - Fagan rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ cho V.HP nhưng tất cả những gì họ tạo ra chỉ là những tình huống nguy hiểm. Tới thời điểm này, chắc NHM đất Cảng đang rất nhớ Thiago - cầu thủ được coi là niềm cảm hứng của V.HP đang ngồi trên băng ghế dự bị.
- TẠI SÂN RẠCH GIÁ: Thanh Hóa vẫn đang ép sân nhưng chưa hiện thực hóa được ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Vừa rồi, hậu vệ phải Lê Đức Tuấn đã có pha dứt điểm khá nguy hiểm về khung thành của thủ môn Quốc Việt.
- Phút 16, Anh Đức lại có cơ hội khi bẫy việt vị của V.HP không sập đúng lúc nhưng tay săn bàn đang có phong độ tốt nhất V.League hiện nay sút bóng vọt xà ngang. Một lần nữa, sự lỏng lẻo trong phòng ngự khiến CĐV đất Cảng lo lắng. Ở trận này, 3 cầu thủ quan trọng ở hàng thủ của V.HP là Xuân Phú, Trọng Nghĩa, Hữu Phước đều không có mặt. Nếu Trọng Nghĩa và Hữu Phước không được thi đấu thì Xuân Phú bị ốm trong cả tuần qua.
- Cập nhật đặc biệt: Xem bàn thắng đẳng cấp của Anh Đức

Màn ăn mừng bàn thắng của B.BD chẳng khác nào xát muối vào
nỗi đau của NHM đất Cảng. Ảnh: Minh Tuấn
- V.HP đang thi đấu trong sợ hãi và đánh mất phần nào sự tự tin. 9 phút trôi qua, họ có ít nhất là 5 cơ hội nhưng không một lần thành công. Vừa rồi, Kavin chuyền bóng rất thông minh, Đình Tùng đối mặt với khung thành B.BD nhưng "tiền đạo 9 tỷ" đã đá bóng thẳng vào tay thủ môn Đinh Hoàng La. Trong thế trận khó khăn, ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm như hiện tại, V.HP vẫn tiếp tục mắc bệnh lãng phí cơ hội.
- Vàoooooooooooooooooooo. Phút thứ 7, nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội, Anh Đức quay người bắt vôlê rất đẳng cấp, làm tung lưới V.HP. Các cầu thủ B.BD ăn mừng bàn mở tỷ số và trong cảm xúc trái ngược, HLV Lê Thụy Hải không giấu được sự lo âu và một thất bại đang tiến tới gần hơn với đội bóng đất Cảng.

Anh Đức đang đạt hiệu suất ghi bàn khá cao, với 3 bàn sau 2 trận. Ảnh: Minh Tuấn
- Nguy hiểm. Không vào. V.HP không một chút khách khí, tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Phùng Đình Dũng. Ngay ở phút thứ nhất, ở tình huống tấn công đầu tiên, Đình Tùng đột phá bên cánh trái trước khi chuyền ngược ra để Đồng Đức Thắng tung cú sút căng, cận thành, buộc thủ môn Đinh Hoàng La phải trổ hết tài năng để cứu thua. V.HP đang thi đấu với quyết tâm rất cao và thực hiện 3 pha dứt điểm về phía B.BD. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, đội bóng đất Cảng luôn đá rất máu lửa ở những phút đầu tiên và cứ lịm dần về cuối trận.
- TRÊN SÂN LẠCH TRAY: Hai đội V.HP và B.BD đang làm thủ tục trước giờ thi đấu. Nếu như B.BD đang thi đấu ngày một lên chân, nguy hiểm hơn sau mỗi vòng đấu thì V.HP đang bị bào mòn bởi những vấn đề nội bộ. HLV Lê Thụy Hải vốn không có trong tay một đội hình chất lượng nay càng bị tàn phá bởi nỗi ám ảnh xuống hạng. Tinh thần đoàn kết của đội bóng đất Cảng giờ thực sự là điểm yếu và tình yêu của CĐV đất Cảng liên tục bị thử thách sau những thất bại đáng thất vọng của các cầu thủ con cưng.

K.KG đang nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nhà. Ảnh: Anh Tài
- Sau 4 phút thi đấu, Thanh Hóa đang là đội chủ động hơn, dù họ là những vị khách. Những cầu thủ tấn công gồm Quốc Phương, Dasilva, Văn Thắng và Sunday làm khổ hàng phòng thủ vốn không có lấy một ngôi sao của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Triệu Quang Hà được đánh giá cao hơn trong trận này, nhất là khi họ vừa giành chiến thắng 3-0 trước V.HP - đối thủ trong cuộc đua trụ hạng ở vòng 9. Thủ môn Quốc Việt của K.KG vừa phải băng ra khỏi vòng cấm địa để ngăn chặn pha tấn công nguy hiểm của Thanh Hóa và thời điểm này, cả Quốc Việt lẫn Văn Thắng bên phía Thanh Hóa đều đang nhận được sự chăm sóc của bác sĩ.
- Trận đấu giữa K.KG và Thanh Hóa đã bắt đầu. Đây là cuộc chiến giữa 2 đối thủ đang vật lộn ở cuối BXH và phải dìm nhau để thoát khỏi nguy cơ xuống hạng. Ở trận đấu này, Thanh Hóa chào đón sự trở lại của Bật Hiếu sau 2 trận vắng mặt vì án treo giò. Trong khi đó, K.KG có đội hình mạnh nhất cùng lợi thế sân nhà.
-------------------------------
Đội hình xuất phát trận đấu K.KG - Thanh Hóa:
K.KG: Quốc Việt, Tấn Đức, Tiến Hoài, Khoa Thanh, Minh Trung, Duy An, Vũ Dương, Hải Thịnh, Joseph Hendrich, Oseni, Abraham.
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Xuân Hợp, Dasilva, Văn Thắng, Anh Tuấn, Quốc Phương, Đức Tuấn, Bật Hiếu, Huy Cường, Teffera, Sunday.
Đội hình xuất phát trận đấu: V.HP gặp B.BD
V.HP: Xuân Việt: Hữu Hùng, Hoàng Đức, Văn Ngân, Văn Nam; Đức Thắng, Minh Châu, Ansah, Đình Tùng; Kavin, Fagan.
B.BD: Hoàng La; Quang Thanh, Bakel, Helio, Huỳnh Phú; Tăng Tuấn, Hữu Thắng, Trung Sơn, Brian; Philani, Anh Đức.
-------------------------------
PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN:
- HLV Lê Thụy Hải (V.HP):“V.HP không còn đường lùi, gặp bất cứ đối thủ dù mạnh yếu thế nào thìbây giờ đều là chung kết cả. Tôi hy vọng, ở thời điểm khó khăn, sự máulửa của cầu thủ sẽ là chìa khóa tìm kiếm tỷ số thuận lợi”.
HLV Đặng Trần Chỉnh (B.BD):“Thi đấu ở sân bóng náo nhiệt như Lạch Tray luôn là trở ngại lớn vớicác đội. Dù vậy, đội chúng tôi đã quá quen với áp lực nên vấn đề nàykhông còn quan trọng nữa. Các học trò của tôi đang sung sức và tinh thầnrất tốt, mong rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp”.
Thông tin xung quanh trận đấu:
V.HP – B.BD là trận đấu gợi lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào và cả cay đắng với người Hải Phòng. Trận cuối cùng mùa giải 2010, bàn thắng ở phút cuối của Ngọc Thanh giúp XM.HP lúc đó đánh bại B.BD để giành ngôi á quân – thành tích tốt nhất của đội bóng đất Cảng ở kỷ nguyên V.League. CĐV Hải PHòng coi đó là chức vô địch, ăn mừng như thể họ mới chính là quán quân. Nhưng ngày đó đã quá xa khi Leandro, Ngọc Thanh, Minh Đức rồi Quang Huy lần lượt ra đi. Bây giờ, V.HP đứng cuối bảng, hình ảnh buồn bã mới là cảm xúc chủ đạo của người Hải Phòng, nhất là khi gặp B.BD đang thi đấu rất lên chân thời gian qua.
Trận đấu này, HLV Lê Thụy Hải gặp lại đội bóng cũ - nơi đưa ông trở thành HLVgiàu thành tích nhất Việt Nam và được gọi là Người đặc biệt. Nhưng đây cũng là đội bắt ông phải chịu những nỗi đau, thậm chí là sự hổ thẹn. Lần thứ 2 về dẫn dắt đội bóng, ông Hải chưa dẫn dắt được trận nào thì bị sa thảivà cách sa thải cũng rất đặc biệt: Lãnh đạo gọi ông lên ôtô rồi thông báoquyết định sa thải. Lúc bấy giờ, ông Hải lơ nhận tiền bồi thường và về Hà Nội ngay trong đêm. Một kếtcục thảm hại của một HLV từng nhờ B.BD để trở thành Người đặc biệt, thành nhà cầm quân giàu thành tích nhất Việt Nam.
HLV Lê Thụy Hải đang gặp quá nhiều khó khăn. Hàng thủ siêu yếu, thầy trò, đồng đội nhìn nhau với con mắt nghi hoặc. Đó được coi là nguyên nhân tàn phá sự quyết tâm, nhiệt huyết của đội bóng vào lúc này. HLV Lê THụy Hải lên kế hoạch tiếp máu gồm một thủ môn, 1 trung vệ và một tiền đạo. Nhưng trong những vòng đấu tới, V.HP vẫn phải nhìn vào những con người đã cũ, với đội hình què quặt và sức mạnh tinh thần đang bị bào mòn đáng kể.

Cả B.BD và V.HP đều đang khủng hoảng bởi HLV Lê Thụy Hải. Ảnh: Đức Cường
B.BD cũng chẳng ổn định hơn là mấy và cuộc khủng hoảng của đội bóng này bắt nguồn từ chính HLV Lê Thụy Hải. Tới Bình Dương, ông Hải lơ "trảm" Leandro, đuổi Đinh Hoàng La và thay thế một loạt nhân sự mới. Công tác chuẩn bị của đội bóng đất Thủ giờ đang đi vào ổn định và cũng tỏ ra nguy hiểm hơn. Ở trận gần đây, dù bị V.NB gẫn trước ngay trên sân nhà nhưng sự tỏa sáng của bộ đôi Tăng Tuấn - Anh Đức đã mang về chiến thắng cho B.BD đồng thời khẳng định sức mạnh của đội ứng cử viên vô địch.
Trước khi hành quân ra đất Cảng, các cầu thủ B.BD đã được lãnh đội nhắc nhở không giao tiếp, gặp gỡ với những người lạ, để vừa đảm bảo an ninh cũng như tránh vấn đề khác khiến họ giao động về tư tưởng. V.HP đang ngập trong gian khó và biện pháp “cẩn thận củi lửa” của lãnh đội B.BD khiến NHM đội khách an tâm phần nào.
* Xem thêm:
bongdaplus.vn