
Ngay đầu hiệp 1 trận đấu giữa N.Sài Gòn và SHB.Đà Nẵng, tổ trọng tài điều khiển đã bị phản đối quyết liệt từ trên khán đài. Nguyên nhân xuất phát từ một số tình huống cầu thủ N.Sài Gòn cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ SHB.Đà Nẵng trong vòng cấm nhưng trọng tài Đào Văn Cường không thổi.
Một tình huống khác ở cuối hiệp 1, cầu thủ N.SG bị phạm lỗi rất rõ ràng nhưng trọng tài Cường lại không phạt cầu thủ SHB.ĐN để N.SG nhận pha phản công suýt nữa thành bàn cũng làm khán đài ồn ào một lúc lâu.

Cầu thủ N.Sài Gòn bị phạm lỗi thô bạo nhưng đối phương vẫn "vô tội""
Dù đội nhà đã giành chiến thắng nhưng một vài khán giả quá khích vẫn tỏ ra tức giận với trọng tài. Đến mức lực lượng cảnh sát cơ động đã dàn kín để hộ tống các bên liên quan ra về.
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ở cuộc họp báo sau trận đấu cả hai HLV đều tỏ ra hài lòng với công tác trọng tài. HLV Lê Huỳnh Đức vào phòng họp báo trước và ông giãi bày với gương mặt khá thành tâm: "Trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi chẳng có gì phải phàn nàn về họ".

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) cho rằng trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ
Thậm chí, một phóng viên có đặt câu hỏi về phát biểu của HLV Huỳnh Đức trước trận đấu trên một tờ báo rằng "Tôi không sợ đối thủ mà sợ trọng tài" đã bị HLV Huỳnh Đức hỏi vặn ngược lại: "Tôi không phát biểu câu đó bao giờ cả. Ai bảo tôi nói câu đó cứ mời lên đây đối chất cùng tôi". Đây có thể coi là phút căng thẳng khá hài hước trong cuộc họp báo.

HLV Phạm Công Lộc (N.Sài Gòn) cảm thông với sai sót của trọng tài
Là HLV của đội bóng bị một vài bất lợi từ những pha xử lý của trọng tài Đào Văn Cường nhưng HLV Phạm Công Lộc - đến cuộc họp báo sau đó vài phút - cũng lại bênh vực “vua áo đen’’: “Sai sót của các trọng tài là điều khó tránh khỏi, chúng tôi chia sẻ với một vài lỗi nhận định của họ dù có một số tình huống, cầu thủ của chúng tôi bị phạm lỗi rất rõ ràng. Tuy nhiên, tôi quan sát lúc ấy góc nhìn của trọng tài Đào Văn Cường đã bị che khuất bởi một cầu thủ SHB Đà Nẵng".
XEM THÊM
Bongdaplus.vn