
Thế nhưng chuyến về nhà này của thầy trò đội Navibank Sài Gòn xem ra lo nhiều hơn vui, bởi những vòng đấu chưa như ý vừa qua của thầy trò ông Lộc khiến các khán giả Sài Gòn khó cười nổi, nhất là dư chấn từ trận thua 0-3 trên sân Nha Trang cách đây 2 tuần. Chưa kể hành trình vất vả “mang quân đi đá xứ người” ở AFC Cup tại Malaysia, rồi sau đó về làm khách ở sân Vinh ở vòng đấu thứ 9 đã bào mòn khá nhiều thể lực của các cầu thủ vốn đã chẳng mấy mạnh mẽ của họ.
Trong trận đấu với SHB.ĐN chiều nay, đội hình HLV Phạm Công Lộc tiếp tục không có mặt tiền đạo Quang Hải vì anh bị rách cơ đùi sau. Sau khi đi chụp phim và tái khám chấn thương vào sáng qua, các bác sĩ kết luận: “Quang Hải cần phải nghỉ ít nhất 3 tuần để dưỡng thương”. Đây được xem là tin xấu với ông Lộc, bởi vắng Quang Hải, người ta đã chứng kiến hàng công của N.SG nhạt nhòa ra sao trong những trận đấu vừa qua, dù số bàn thắng anh ghi được cho đội nhà cũng chẳng phải là quá cao (2 bàn). Chính vì thế, giới chuyên môn và NHM đã hình dung đội chủ nhà N.SG chiều nay có lẽ sẽ đá tử thủ trước hàng công khá mạnh của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, điều ấy cũng là bài toán nan giải cho thầy trò ông Lộc. Bởi những vòng đấu vừa qua khán đài sân Thống Nhất luôn hừng hực với lối chơi áp đặt của “đồng hương” SG.FC trước các đối thủ, nay một chủ sân khác là N.SG lại chơi tử thủ sẽ khiến khán đài… mất lửa, còn họ thì “mất điểm” trong hành trình giành giật tình yêu của NHM Sài thành với đối thủ cùng thành phố là SG.FC.
Hành trình tìm lại nụ cười của N.SG chiều nay e sẽ rất vất vả, nhưng biết sao được, “khó thì phải khéo” thôi.
Bongdaplus.vn