
CLB Hà Nội trở về sân nhà sau chuyến làm khách không thành công ở vòng đấu trước (thua SG.FC 0-2) và đang hướng đến mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Nhưng nhà ĐKVĐ SLNA cũng không hề muốn bị ngắt mạch bất bại…
DUYÊN NỢ VÀ NGƯỜI XƯA
Trong thành phần CLB Hà Nội có nhiều gương mặt từng gắn bó với SLNA. HLV Nguyễn Thành Vinh đến giờ vẫn được coi là công thần của bóng đá xứ Nghệ, trong khi một loạt cầu thủ như Công Vinh, Công Minh, Đức Cường… từng “ăn cơm” SLNA những ngày chập chững bước vào nghiệp bóng đá.
Khi đối đầu đội bóng quê hương, trong họ chắc chắn sẽ tồn tại những dòng xúc cảm đặc biệt. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không cho phép những khái niệm ân tình xuất hiện và khi vào sân, những người con xứ Nghệ bên phía đội bóng Thủ đô đều tự nhủ phải chiến đấu hết mình.
Bên cạnh đó, không ít cầu thủ gốc Nghệ An đang khoác áo CLB Hà Nội đã phải chấp nhận cảnh phiêu bạt xa nhà do không thể tìm được chỗ đứng ở SLNA. Trong họ, sự mặc cảm về thân phận “cầu thủ hạng hai” dù đã phai nhạt ít nhiều, nhưng vẫn còn đủ để trở thành động lực chiến đấu nhằm chứng tỏ rằng mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Trước đây, khi HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt HP.HN thì mỗi lần đọ sức với SLNA, ông đều xua quân đá rất máu lửa. Chẳng đâu xa, 2 trận đấu giữa HP.HN và SLNA ở mùa giải trước đã diễn ra nóng bỏng tới mức có tới 4 chiếc thẻ đỏ được rút ra. Đó là lý do để tin rằng, trận đấu ngày hôm nay sẽ khó có thể diễn ra một cách êm ả.
3 điểm là mục tiêu duy nhất mà CLB Hà Nội đang hướng tới. Sau trận thua SG.FC vòng trước, họ rất cần tìm lại cảm giác chiến thắng để gom góp thêm niềm tin về ngày “hóa rồng”. Hơn nữa, việc trở thành cái tên đầu tiên đánh bại được SLNA ở mùa giải năm nay chắc chắn sẽ tạo nên trạng thái tâm lý tích cực cho đội bóng Thủ đô.
DANH DỰ NHÀ VÔ ĐỊCH
SLNA dù bất bại nhưng bị cầm hòa tới 7/9 trận nên phải nhận không ít chỉ trích. Các CĐV của họ không muốn giấc mộng bảo vệ chức vô địch sớm tan biến khi mùa giải mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường và đang thúc giục HLV Hữu Thắng tìm cách để SLNA chơi hiệu quả hơn.

Đội hình dự kiến hai đội
Phải làm khách trước một đối thủ không hề dễ chịu, nhưng SLNA vẫn bị đẩy vào thế buộc phải thắng. 1 điểm cũng không đủ để xóa tan áp lực khi các CĐV xứ Nghệ chẳng còn muốn chứng kiến “điệp khúc hòa” tiếp tục bị nối dài. Thế nên, trận đấu ngày hôm nay là một thử thách lớn với HLV Hữu Thắng và các học trò. SLNA cần có 3 điểm để chứng tỏ uy thế của nhà ĐKVĐ và làm đẹp lòng các CĐV trung thành.
Muốn có chiến thắng, SLNA cần phát huy sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời kỳ vọng những mũi nhọn tấn công như Trọng Hoàng, Hector, Abass biết cách chắt chiu cơ hội hơn. SLNA có lực lượng nhân sự mạnh, chỉ cần họ “chỉnh thước ngắm” kỹ hơn một chút là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Bị chính các CĐV “dồn vào thế khó”, nhưng SLNA vẫn sẽ có sự cổ vũ cuồng nhiệt dù phải thi đấu xa nhà. Mùa trước, những trận đấu của đội bóng xứ Nghệ ở Hà Nội đều chứng kiến cảnh các khán đài được nhuộm vàng và sân Hàng Đẫy như trở thành “chảo lửa thành Vinh giữa lòng Thủ đô”. Lúc này, các CĐV SLNA đang chuẩn bị tái hiện điều tương tự và họ hy vọng sẽ được đền đáp bằng một chiến thắng…
DỰ ĐOÁN: 1-1
DUYÊN NỢ VÀ NGƯỜI XƯA
Trong thành phần CLB Hà Nội có nhiều gương mặt từng gắn bó với SLNA. HLV Nguyễn Thành Vinh đến giờ vẫn được coi là công thần của bóng đá xứ Nghệ, trong khi một loạt cầu thủ như Công Vinh, Công Minh, Đức Cường… từng “ăn cơm” SLNA những ngày chập chững bước vào nghiệp bóng đá.
Khi đối đầu đội bóng quê hương, trong họ chắc chắn sẽ tồn tại những dòng xúc cảm đặc biệt. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không cho phép những khái niệm ân tình xuất hiện và khi vào sân, những người con xứ Nghệ bên phía đội bóng Thủ đô đều tự nhủ phải chiến đấu hết mình.
Bên cạnh đó, không ít cầu thủ gốc Nghệ An đang khoác áo CLB Hà Nội đã phải chấp nhận cảnh phiêu bạt xa nhà do không thể tìm được chỗ đứng ở SLNA. Trong họ, sự mặc cảm về thân phận “cầu thủ hạng hai” dù đã phai nhạt ít nhiều, nhưng vẫn còn đủ để trở thành động lực chiến đấu nhằm chứng tỏ rằng mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Trước đây, khi HLV Nguyễn Thành Vinh dẫn dắt HP.HN thì mỗi lần đọ sức với SLNA, ông đều xua quân đá rất máu lửa. Chẳng đâu xa, 2 trận đấu giữa HP.HN và SLNA ở mùa giải trước đã diễn ra nóng bỏng tới mức có tới 4 chiếc thẻ đỏ được rút ra. Đó là lý do để tin rằng, trận đấu ngày hôm nay sẽ khó có thể diễn ra một cách êm ả.
3 điểm là mục tiêu duy nhất mà CLB Hà Nội đang hướng tới. Sau trận thua SG.FC vòng trước, họ rất cần tìm lại cảm giác chiến thắng để gom góp thêm niềm tin về ngày “hóa rồng”. Hơn nữa, việc trở thành cái tên đầu tiên đánh bại được SLNA ở mùa giải năm nay chắc chắn sẽ tạo nên trạng thái tâm lý tích cực cho đội bóng Thủ đô.
DANH DỰ NHÀ VÔ ĐỊCH
SLNA dù bất bại nhưng bị cầm hòa tới 7/9 trận nên phải nhận không ít chỉ trích. Các CĐV của họ không muốn giấc mộng bảo vệ chức vô địch sớm tan biến khi mùa giải mới chỉ đi qua 1/3 chặng đường và đang thúc giục HLV Hữu Thắng tìm cách để SLNA chơi hiệu quả hơn.

Đội hình dự kiến hai đội
Phải làm khách trước một đối thủ không hề dễ chịu, nhưng SLNA vẫn bị đẩy vào thế buộc phải thắng. 1 điểm cũng không đủ để xóa tan áp lực khi các CĐV xứ Nghệ chẳng còn muốn chứng kiến “điệp khúc hòa” tiếp tục bị nối dài. Thế nên, trận đấu ngày hôm nay là một thử thách lớn với HLV Hữu Thắng và các học trò. SLNA cần có 3 điểm để chứng tỏ uy thế của nhà ĐKVĐ và làm đẹp lòng các CĐV trung thành.
Muốn có chiến thắng, SLNA cần phát huy sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đồng thời kỳ vọng những mũi nhọn tấn công như Trọng Hoàng, Hector, Abass biết cách chắt chiu cơ hội hơn. SLNA có lực lượng nhân sự mạnh, chỉ cần họ “chỉnh thước ngắm” kỹ hơn một chút là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Bị chính các CĐV “dồn vào thế khó”, nhưng SLNA vẫn sẽ có sự cổ vũ cuồng nhiệt dù phải thi đấu xa nhà. Mùa trước, những trận đấu của đội bóng xứ Nghệ ở Hà Nội đều chứng kiến cảnh các khán đài được nhuộm vàng và sân Hàng Đẫy như trở thành “chảo lửa thành Vinh giữa lòng Thủ đô”. Lúc này, các CĐV SLNA đang chuẩn bị tái hiện điều tương tự và họ hy vọng sẽ được đền đáp bằng một chiến thắng…
DỰ ĐOÁN: 1-1

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU
HLV Nguyễn Thành Vinh (CLB Hà Nội): “SLNA là đội bóng có lực lượng mạnh và đồng đều. Họ đang muốn cắt mạch hòa nên chúng tôi sẽ phải cố gắng tối đa để thu về kết quả tốt nhất”.
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): “Đây là trận đấu khó khăn của chúng tôi. CLB Hà Nội đang rất khát điểm, trong khi SLNA đang có một số khó khăn về lực lượng cũng như hàng công chơi chưa hiệu quả”.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn