
Ở khu vực kỹ thuật là HLV Nguyễn Thành Vinh (CLB Hà Nội) cùng ông Nguyễn Hồng Thanh và HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA). Còn trong thành phần đội chủ nhà hiện vẫn có rất nhiều cầu thủ xứ Nghệ, và giữa các thành viên trong 2 đội bóng đều có những mối liên hệ với nhau.
Đến giờ, người ta vẫn chưa quên thời hoàng kim của bóng đá xứ Nghệ lúc còn bộ tam họ Nguyễn (Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Thành Vinh - Nguyễn Hữu Thắng. Bộ 3 huyền ảo ấy từng đưa SLNA lên ngôi tại V-League 2001 và sau đó chìm nổi trong vòng xoáy của bóng đá và cuộc đời.
Tạo hóa xoay vần, “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh sau khi về làm bóng đá với bầu Kiên ở Hà Nội ACB rồi cũng quay về xứ Nghệ để thổi vào SLNA một luồng sinh khí mới. Ông Nguyễn Hữu Thắng cũng thế. Lên Hà Nội với bầu Hiển nửa mùa giải 2009 ở vai trò HLV trưởng Hà Nội T&T, Hữu Thắng trở về thành Vinh với mục tiêu đưa đội bóng quê nhà “vô địch để đổi đời”. Chỉ có HLV Nguyễn Thành Vinh sau thời gian lận đận ở Ngân hàng Đông Á trong Sài Gòn và ngỡ đã giã từ bóng đá, nhưng cuối cùng ông vẫn trở lại làm HLV trưởng Hòa Phát HN, rồi giờ đây về dưới trướng bầu Kiên dẫn dắt CLB Hà Nội.
3 người họ Nguyễn, 3 số phận, và cuộc chơi bóng đá bắt họ phải xoay quay tâm điểm là bầu Kiên, dù muốn dù không, bởi sự ảnh hưởng nhất định của ông bầu này trong sự nghiệp bóng đá của họ.
Chiều nay, những người xứ Nghệ sẽ cùng hội ngộ tại Hàng Đẫy, nhưng ở 2 chiến tuyến. Một cuộc đối đầu với rất nhiều cảm xúc, và có thể cũng sẽ rất khó nghĩ cho những người trong cuộc. Thế nhưng, người ta tin, nơi ấy những mối quan hệ thầy trò, đồng đội và cả chủ tớ đành tạm gác lại để chỉ còn một mục tiêu duy nhất: màu cờ sắc áo. Đồng thời biến chuyện của người xứ Nghệ thành cuộc chơi hấp dẫn của bóng đá Việt Nam.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn