
Khi được hỏi về trận đấu của đội nhà với Vicem Hải Phòng, HLV Đặng Trần Chỉnh phân tích: “Khi ở thế cửa tử thì đội bóng nào cũng phải vùng vẫy bằng mọi giá. Thế nên trận đấu ở Lạch Tray sẽ rất khó khăn với chúng tôi”.
Hơn ai hết HLV Đặng Trần Chỉnh chắc chắn đã có rất nhiều chiêm nghiệm từ bản thân về thế đường cùng. Người ta bảo rằng thời còn ở TMN.CSG, không ít lần, ông Chỉnh mạo hiểm với đối thủ bằng cách đưa quân vào thế đường cùng.
Khi đó, trước mỗi trận then chốt của TMN.CSG, tin tức xấu, chấn thương, thậm chí bất ổn về đội đầy rẫy trên mặt báo. Xuất phát những nguồn tin ấy nhiều lần đến từ nội bộ của đội và đôi khi nó đẩy các đối thủ vào thế phải chứng minh năng lực bằng mọi giá.
Cũng cần phải nhắc lại, chính HLV Thụy Hải đã có lần rơi vào tình trạng khốn khổ khi gặp đối thủ giỏi việc xếp trận kiểu “quay lưng về phía đối thủ” – một cách xếp trận của danh tướng Hàn Tín thời Chiến Quốc để tận dụng cái bản năng sinh tồn của quân sĩ trước trận đánh lớn.
Đó là ở mùa giải 2005, Đà Nẵng của HLV Lê Thụy Hải được đánh giá rất cao khi vừa thắng tưng bừng Bình Dương của HLV Vương Tiến Dũng tới 5-0. Thế nhưng, sau đó đúng 1 vòng đấu đã bị TMN.CSG của HLV Đặng Trần Chỉnh - lúc đó đang chìm đắm trong hàng loạt bất ổn nội bộ - đánh bại 2-1 ngay tại sân Chi Lăng. Đó là trận thua mà người Đà Nẵng không thể nuốt trôi.
Phong cách cầm quân của HLV Đặng Trần Chỉnh được mang nguyên về Becamex Bình Dương. Nên vị HLV này cũng rất thích gây bất ngờ với việc bố trí đội hình theo kiểu cất quân tinh nhuệ và chỉ tung ra khi rơi vào tình trạng khẩn cấp. Như trận đấu trước ông Chỉnh đưa trung vệ Helio lên đá tiền đạo, đến nỗi người ta nghĩ rằng đội bóng này hết người trên hàng công. Thế rồi bài tính đã hoàn tất với việc Anh Đức kết liễu Vissai Ninh Bình với cú đúp lập được khi vào sân từ băng dự bị.
Ở Lạch Tray tuần này, HLV Thụy Hải có thuận lợi nhờ việc thuộc lòng đội bóng mà mình chia tay không lâu. Nhưng ở phía ngược lại, HLV đội khách Đặng Trần Chỉnh nắm rõ tâm lý buộc phải lao lên của đội bóng khu cuối bảng. Thách thức và khó khăn lại cũng chính là cơ hội để hai HLV dày dạn kinh nghiệm ở chiến trường V-League trổ tài.
Hơn ai hết HLV Đặng Trần Chỉnh chắc chắn đã có rất nhiều chiêm nghiệm từ bản thân về thế đường cùng. Người ta bảo rằng thời còn ở TMN.CSG, không ít lần, ông Chỉnh mạo hiểm với đối thủ bằng cách đưa quân vào thế đường cùng.
Khi đó, trước mỗi trận then chốt của TMN.CSG, tin tức xấu, chấn thương, thậm chí bất ổn về đội đầy rẫy trên mặt báo. Xuất phát những nguồn tin ấy nhiều lần đến từ nội bộ của đội và đôi khi nó đẩy các đối thủ vào thế phải chứng minh năng lực bằng mọi giá.
Cũng cần phải nhắc lại, chính HLV Thụy Hải đã có lần rơi vào tình trạng khốn khổ khi gặp đối thủ giỏi việc xếp trận kiểu “quay lưng về phía đối thủ” – một cách xếp trận của danh tướng Hàn Tín thời Chiến Quốc để tận dụng cái bản năng sinh tồn của quân sĩ trước trận đánh lớn.
Đó là ở mùa giải 2005, Đà Nẵng của HLV Lê Thụy Hải được đánh giá rất cao khi vừa thắng tưng bừng Bình Dương của HLV Vương Tiến Dũng tới 5-0. Thế nhưng, sau đó đúng 1 vòng đấu đã bị TMN.CSG của HLV Đặng Trần Chỉnh - lúc đó đang chìm đắm trong hàng loạt bất ổn nội bộ - đánh bại 2-1 ngay tại sân Chi Lăng. Đó là trận thua mà người Đà Nẵng không thể nuốt trôi.
Phong cách cầm quân của HLV Đặng Trần Chỉnh được mang nguyên về Becamex Bình Dương. Nên vị HLV này cũng rất thích gây bất ngờ với việc bố trí đội hình theo kiểu cất quân tinh nhuệ và chỉ tung ra khi rơi vào tình trạng khẩn cấp. Như trận đấu trước ông Chỉnh đưa trung vệ Helio lên đá tiền đạo, đến nỗi người ta nghĩ rằng đội bóng này hết người trên hàng công. Thế rồi bài tính đã hoàn tất với việc Anh Đức kết liễu Vissai Ninh Bình với cú đúp lập được khi vào sân từ băng dự bị.
Ở Lạch Tray tuần này, HLV Thụy Hải có thuận lợi nhờ việc thuộc lòng đội bóng mà mình chia tay không lâu. Nhưng ở phía ngược lại, HLV đội khách Đặng Trần Chỉnh nắm rõ tâm lý buộc phải lao lên của đội bóng khu cuối bảng. Thách thức và khó khăn lại cũng chính là cơ hội để hai HLV dày dạn kinh nghiệm ở chiến trường V-League trổ tài.
Bongdaplus.vn