
Chuyện hài hước đã xảy ra trên sân Rạch Giá trong trận K.KG hòa Thanh Hóa 0-0. Có lẽ là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có chiếc thẻ đỏ dành cho nhân viên khiêng cáng cứu thương như thế, và người ghi tên mình vào… lịch sử là VĐV điền kinh Việt Anh của Kiên Giang.

Cách khán giả Kiêng Giang "tạm biệt" cầu thủ Thanh Hóa. Ảnh: Anh Tài
Trận đấu này, Việt Anh đã bị nhắc nhở không dưới 2 lần vì những hành động không tốt với cầu thủ đội Thanh Hóa khi đang thi hành nhiệm vụ ở hiệp 1. Đến hiệp 2, hành động kéo xềnh xệch một cầu thủ đội khách lên cáng của anh khiến các cầu thủ Thanh Hóa… ngứa mắt nên lao vào phản ứng và đuổi đánh. Cũng may Việt Anh là dân chạy tốc độ 100m nên thoát đòn của cầu thủ đội khách, nhưng lại được trọng tài tặng cho 1 chiếc thẻ đỏ lên khán đài ngồi vì cái tội “châm dầu vào lửa”, bởi trận đấu thời điểm đó đang nóng hừng hực và chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Sân Kiên Giang để lại những hình ảnh đặc sắc như thế này đây. Ảnh: Anh Tài
Trong trận này, Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hoài, cũng được mời lên khán đài vì những phản ứng quá mức với trọng tài.
Bongdaplus.vn