
Sau khi thực hiện quả penalty không thành công, Đình Tùng ngã vật ra sân. Khi ấy, có thể hiểu được cảm giác của Đình Tùng bởi ngoài tình huống đá hỏng penalty, trước đó anh còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ môn Hoàng La. Nỗi thất vọng về cái tên Đình Tùng càng được nhân lên khi biết rằng, anh là cầu thủ hiếm hoi nhận được niềm tin từ NHM Hải Phòng. Dù sao Đình Tùng cũng được gán mác tuyển thủ.
Bình luận về tình huống hỏng ăn penalty của Đình Tùng, HLV Lê Thụy Hải nói rằng ông không thất vọng. Thậm chí, vị HLV cá tính này còn đứng lên nhận trách nhiệm về phía mình. Một hành động khẳng khái của ông thầy họ Lê. Nhưng nếu quan sát hình ảnh mà HLV Lê Thụy Hải ôm đầu sau khi Đình Tùng đá hỏng penalty thì ai cũng hiểu, ông đã thất vọng như thế nào.
Còn nhớ, khi ở Thanh Hóa, Đình Tùng là con bài chiến lược của HLV Lê Thụy Hải. Anh chính là điểm sáng để HLV họ Lê xây dựng lối chơi cho đội bóng xứ Thanh. Đình Tùng cũng là thủ lĩnh để HLV Lê Thụy Hải truyền đạt tâm huyết cho toàn đội bóng. Nhưng đó là ở Thanh Hóa. Còn giờ đây, V.HP có HLV Lê Thụy Hải và Đình Tùng, song họ lại chưa được sống trong cảm giác như Thanh Hóa ngày nào.
Thất bại luôn đi kèm với cảm giác thất vọng. Nhưng nếu suy nghĩ tích cực và lạc quan, mỗi thất bại luôn mang lại bài học. HLV Lê Thụy Hải và Đình Tùng cũng thế, họ đã thất bại và cần phải đối mặt với thất bại ấy để hướng về phía trước. Nhưng có điều, thầy trò họ có cùng nhau làm được điều ấy? Có lẽ, hãy cho họ thời gian!
Bongdaplus.vn