
Nhạt nhòa Lạch Tray
Trước vòng 10, V.HP đang đứng cuối BXH nên quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà để hy vọng tìm kiếm được chiến thắng đổi vận khi đọ sức với B.BD. Tuy nhiên, nhiệt huyết của họ nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi tiền đạo Anh Đức (B.BD) có pha xoay người dứt điểm hết sức đẹp mắt mở tỷ số của trận đấu ngay ở phút thứ 7.
Bàn thắng sớm khiến đội khách tự tin hơn hẳn. Trong khi đó, V.HP dù cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra được áp lực đủ lớn do lối chơi có phần đơn điệu, các mũi nhọn tấn công không có được sự gắn kết cần thiết. Ngay cả khi đứng trước những cơ hội rõ rệt, các cầu thủ V.HP lại tỏ ra kém bản lĩnh và sự lạnh lùng để có thể hạ gục thủ thành Đinh Hoàng La bên phía đối phương. Một trong số đó là tình huống ở phút 12, Đình Tùng nhận bóng ở tư thế thoải mái trong vòng cấm, nhưng lại dứt điểm quá hiền khiến cơ hội gỡ hòa trôi qua trong tiếc nuối.

V.HP rất khó khăn trong việc triển khai ý đồ tấn công, còn B.BD thì ngược lại khi Anh Đức, Philani, Brian thi đấu rất hiệu quả và nhiều lần khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo. Nếu may mắn hơn, B.BD lẽ ra đã có thể nới rộng cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ.
Tình hình trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi. V.HP nỗ lực tấn công nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của hàng thủ B.BD. Tuy nhiên, sự chắc chắn của đội khách chỉ là một phần nguyên nhân ngăn cản V.HP tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ sân Lạch Tray có lẽ nên tự trách mình nhiều hơn khi không thể tận dụng những cơ hội đã vất vả tạo ra. Tiền đạo Đình Tùng trở thành nỗi thất vọng lớn của V.HP khi tiếp tục phung phí cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 65.
Mọi nỗ lực thay đổi nhân sự của HLV Lê Thụy Hải đều không giúp V.HP tìm được đột biến và đành phải chịu cảnh tay trắng ngay trên sân nhà. Chôn chân ở vị trí cuối bảng sau vòng 10, V.HP đang chìm quá sâu vào khủng hoảng.

Ngày đen tối của Đình Tùng
Trận đấu hôm qua trên sân Lạch Tray chứng kiến hai hình ảnh trái ngược của các tiền đạo nội Đình Tùng và Anh Đức. Trong khi Đình Tùng tạo nên nỗi thất vọng quá lớn với V.HP thì Anh Đức chính là người hùng mang về chiến thắng cho B.BD.
Pha lập công của tiền đạo này ở phút thứ 7 chính là bước ngoặt quan trọng giúp B.BD hóa giải sức ép và có quyền chủ động đưa trận đấu diễn ra theo đúng kịch bản mình mong đợi. Bàn thắng ghi được vào lưới V.HP là lần lập công thứ 3 của Anh Đức trong 2 vòng đấu. Phong độ cao của anh đang tạo nên luồng sinh khí mạnh mẽ để B.BD thăng hoa.
Còn với Đình Tùng, trận đấu vừa qua chẳng khác nào một cơn ác mộng. Những áp lực và kỳ vọng thành công đã đè nặng lên đôi chân của tiền đạo người Thanh Hóa, khiến anh không thể thi đấu với khả năng vốn có. Đình Tùng dường như là hình ảnh thu nhỏ của V.HP thời điểm này khi cả hai cùng lực bất tòng tâm để mình chìm sâu vào khủng hoảng.
BÀN THẮNG
+ B.BD: Anh Đức (7’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Vicem Hải Phòng: Xuân Việt, Hữu Hùng, Hoàng Đức, Văn Ngân, Văn Nam, Đức Thắng (Thanh Phúc, 41’), Minh Châu, Ansah (Thiago, 85’), Đình Tùng (Xuân Thành, 80’), Fagan, Kavin.
Becamex Bình Dương: Hoàng La, Quang Thanh, Van Bakel, Helio, Huỳnh Phú, Tăng Tuấn, Hữu Thắng, Trung Sơn, Brian (Fortune, 70’), Philani, Anh Đức (Việt Thắng, 80’).
PHÁT BIỂU SAU TRẬN
HLV LÊ THỤY HẢI (V.HP): “Hai đội đã có một trận đấu cởi mở. Theo tôi, V.HP có thế trận tốt trước B.BD, một đội bóng rất mạnh. Nếu thực hiện thành công quả penalty thì có lẽ chúng tôi đã có 1 điểm. Trận thua này, trách nhiệm thuộc về cá nhân tôi. Các cầu thủ đã thi đấu hết khả năng nên không có gì phải trách họ”.
HLV ĐẶNG TRẦN CHỈNH: “Giành chiến thắng trên sân V.HP là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi đã có một trận đấu hợp lý trước đối thủ. Còn quá sớm để nói tới mục tiêu vô địch, bởi có rất nhiều đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng tích cóp điểm để có được thành tích tốt nhất”.
Bongdaplus.vn