
QNK.QN bại trận đã mở ra cơ hội cho Hà Nội độc chiếm ngôi đầu giải hạng Nhất. Và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tận dụng tốt cơ hội trong chuyến làm khách trên sân Đồng Nai để giành chiến thắng. Dù Henry đã tìm được bàn gỡ cho Đồng Nai sau khi bị Văn Đại của Hà Nội xuyên thủng lưới trước. Nhưng đội chủ nhà đã không kịp tìm thêm một bàn gỡ khi để Fousseni ghi bàn thắng thứ 2 cho Hà Nội.
Thất vọng nhất ở vòng đấu này chính là SQC.BĐ. Chơi trên sân nhà lại hơn người từ phút 20 sau khi Thành Hiếu (HV.AG) phải lãnh thẻ đỏ rời sân, nhưng đội bóng đất Võ không thể sút tung lưới đội khách, dù cơ hội tạo ra không phải là ít.
Trong khi đó, HLV Vũ Trường Giang đã có ngày ra mắt không thành công khi Fico.TN thất bại trong chuyến làm khách trên sân XSKT.LĐ. Nếu như Suleiman thực hiện thành công quả 11m thì Fico.TN đã phải nhận thất bại nhiều hơn 1 bàn, chứ không chỉ mỗi bàn thua từ pha kết thúc của Trọng Hoàng trong hiệp 2.
Tiếc nhất ở lượt trận chiều qua là việc TP.HCM và TDC.BD phải chịu cảnh trắng tay trong những phút cuối. Trên sân khách, TP.HCM cầm chân được Than.QN đến phút 84 nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, đội bóng Sài thành đã phải nhận đến 4 bàn thua và chịu thất bại chung cuộc với tỷ số đậm nhất kể từ đầu mùa (1-5). Trong 5 bàn thắng của Than.QN, Belibi lập một hat-trick.
Như vậy, cục diện trên BXH giải hạng Nhất không có nhiều thay đổi sau vòng 10. Ngoại trừ Hà Nội độc tôn ở ngôi đầu, trật tự ở nhóm phía sau vẫn tỏ ra khá căng thẳng khi cách biệt chỉ dựa trên hiệu số phụ. Ở nhóm dưới, Fico.TN, Trẻ SHB.ĐN vẫn chia nhau hai vị trí xuống hạng.

Bongdaplus.vn