
Cò Đại giờ đã về với bầu Thụy. Mà theo lẽ đời, “ăn cơm chúa, múa tối ngày”. Và thực tế là SG.FC của bầu Thụy dưới bàn tay kỳ ảo của cò Đại đang có những ngày tháng đẹp như mơ. Nó cũng giống như cách đây không lâu, ông Đại đã biến mảnh đất Ninh Bình thành nơi tinh hoa hội tụ.
Tan – hợp, hợp – tan là lẽ thường trong cuộc đời, nhưng câu chuyện giữa bầu Trường và ông Trần Tiến Đại lại không theo quy luật ấy. Từ chỗ không thể thiếu nhau, nhưng khi cò Đại có tình yêu mới với bầu Thụy thì cũng là lúc tình cảm với người cũ Hoàng Mạnh Trường đổ vỡ đến mức không thể hàn gắn. Bầu Trường cạch mặt cố nhân, thậm chí còn đăng đàn tuyên bố “bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải loại bỏ ông Trần Tiến Đại”. Không hiểu ông Trường muốn phát đi thông điệp gì, nhưng chắc chắn một điều, doanh nhân này vô cùng giận dữ.
Ông Trường coi cò Đại là kẻ “không chơi được”, cần phải loại bỏ. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, nếu không có cò Đại, một người mới bước chân vào làng bóng đá, chưa thông tỏ “đường đi lối về” như ông Trường hẳn sẽ còn gian nan hơn nhiều.
Câu chuyện cũ và mối lương duyên giữa hai nhận vật nổi tiếng trong làng bóng đá càng khiến cho sức nóng của sân Ninh Bình chiều nay tăng gấp bội. Hẳn, ông Trường không chỉ muốn dạy cho bầu Thụy, một đàn em của mình bài học về làm bóng đá, mà còn chứng tỏ rằng, “vắng mợ thì chợ vẫn đông”.
Tất nhiên, bầu Thụy và đặc biệt là cò Đại không bao giờ muốn mình trở thành bại tướng trước đội bóng của bầu Trường. Họ cũng có lòng tự tôn và cả những toan tính rất riêng của mình. Vậy nên, chiều này, sân Ninh Bình không phải là nơi để người ta ôn lại những tháng ngày tươi đẹp, trao gửi cho nhau cái bắt tay thân thiện. Chiều này, sẽ có một cuộc chiến nóng bỏng giữa những người đàn ông đầy kiêu hãnh.
Hãy chờ xem!
Bongdaplus.vn