
Trong khi đó, Kienlongbank Kiên Giang đang phải chạy vắt chân lên cổ để tránh xa “nhóm đèn đỏ”. Ở thế dựa lưng tường, các cầu thủ K.KG đã biết nắm chặt tay nhau tiến lên và họ đã làm được điều kỳ diệu với 4 trận liên tiếp bất bại để leo lên đến vị trí thứ 9 trên BXH, khiến nhiều đối thủ phải ngỡ ngàng.
K.KG đều rất hưng phấn trong 3 vòng gần đây. Họ tạo dấu ấn đặc biệt trong trận thắng đội bóng nhà giàu CLB Hà Nội vòng 16. Chưa kể, mới đây HLV trưởng Lai Hồng Vân vừa được tặng nhà ở Kiên Giang. Những điều ấy khiến tinh thần tướng sĩ của đội khách K.KG càng thêm quyết tâm trước cuộc đối đầu với ứng viên vô địch SG.FC.
Trong khi đó, sau những ngày lao đao vì “hung tin” các vấn đề hậu trường, chủ nhà SG.FC cũng đã có được sự hưng phấn cần thiết sau trận thắng đậm cựu vương HA.GL ngay trên phố Núi tuần trước. Đồng thời, cây săn bàn Huỳnh Kesley của họ cũng vừa nhận danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam khiến tinh thần của anh càng thêm hưng phấn. Ngoài ra trận lượt đi, SG.FC đã thắng K.KG 2-0 ngay trên sân Rạch Giá.
Vì vậy, dù K.KG đang có chuỗi trận ấn tượng thì cũng ít người dám tin họ sẽ tìm được 3 điểm trên sân Thống Nhất. Tuy nhiên, nếu K.KG chơi bài “phòng ngự bê tông, tấn công chớp nhoáng” may ra họ sẽ có điểm, thay vì bung sức chơi đôi công cùng đội hình với 6 “ông Tây” của SG.FC như trận lượt đi để rồi nhận thất bại.
Trong một trận đấu nhiều chênh lệch, liệu châu chấu có đá được xe?
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
SG.FC: Minh Nhựt; Trọng Phú, Đặng Văn Robert, Minh Đức, Trọng Bình; Nsi, Nguyễn Rogerio, Minh Chuyên, Huỳnh Kesley; Antonio, Moses.
K.KG: Quốc Việt; Quang Huy, Tấn Đức, Văn Cường, Viết Đàn, Duy An; Vũ Dương, Hoài Nam, Hendrich; Oseni, Giovanni.
DỰ ĐOÁN: 1-1
Bongdaplus.vn