
Thứ nhất là bệnh tự mãn của M.U.
Chính Sir Alex thừa nhận thất bại ở Basel là do tính tự mãn và thất thường của đội bóng. Rơi vào bảng nhẹ, M.U không phải gặp những đối thủ lớn để họ thận trọng ngay từ khi bước vào mùa giải. Do đó, với suy nghĩ mình ở tầm trên, M.U dính đòn đau khi lần lượt bị Basel rồi Benfica cầm hoà ở ngay Old Trafford.
Tuy nhiên, bệnh tự mãn mà Sir Alex nói mới chỉ là bề nổi khi chính ông cũng có phần chủ quan để dẫn tới nguyên nhân thứ hai của thất bại.
Đó là việc M.U thiếu đầu tư nghiêm túc ở mùa Hè. Khi không còn Scholes, M.U quá chậm chân và thiếu nhiệt tình trong 2 thương vụ với Nasri và Sneijder. Cách đây chưa lâu, sau thất bại thảm hại trước Man City, Fergie đã nghĩ đến Snejder nhưng cho tới lúc này, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.
Thứ ba là hàng phòng ngự M.U đã suy yếu bất thường. Ferdinand xuống phong độ thấy rõ còn Vidic chấn thương liên tục. Sir Alex chưa tìm ra phương án bổ sung cần thiết khiến hàng thủ M.U liên tục gặp vấn đề vì sự non trẻ của mình. Hai bàn thua ở Basel cũng đến từ chính lý do ấy.
Thứ tư là những chấn thương không đúng lúc với những Chicharito, Cleverley, Anderson, Vidic... Không ai mong đợi nhưng nó lại xảy ra đúng vào giai đoạn quan trọng nhất của nửa đầu mùa giải nên M.U khó bề chống đỡ nổi.
Và cuối cùng chính là Rooney. Sau khi bị phạt thẻ đỏ trong màu áo ĐT Anh (trận gặp ĐT Montenegro) thì đúng như dự đoán, Rooney không vượt nổi qua tâm lý nặng nề và tiếp tục bị tịt ngòi. Chính đó cũng là một lý do mà chuỗi trận gần đây M.U không thể ghi hơn 1 bàn mỗi trận.
Tất cả những vấn đề ấy rất có thể sẽ khiến mùa bóng này của M.U phải bỏ đi.
Bongdaplus.vn