
Chuyện các trọng tài mắc sai sót trong quá trình điều hành trận đấu là có thật. Điều đó được chính BTC và những người đứng đầu lực lượng trọng tài mùa giải 2012 thừa nhận trong cuộc họp báo với giới truyền thông cách đây chưa lâu. Đồng thời các trọng tài có sai sót đều đã nhận những mức kỷ luật khác nhau. Thế nhưng đáng ngạc nhiên là những lời ca thán vẫn ngày càng nhiều và mức độ thêm dày đặc. Tuy nhiên, nếu trực tiếp chứng kiến những trận đấu vừa qua và nhìn bằng con mắt khách quan, nhiều người sẽ thấy chẳng phải sự phàn nàn nào của các đội bóng về lực lượng “cầm cân nảy mực” cũng chuẩn xác và mang tính xây dựng.
Tại cuộc họp báo sau trận đấu giữa K.Kiên Giang - Thanh Hóa, nhiều phóng viên đã phải phì cười. HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) than phiền trọng tài đã cắt vụn trận đấu và bỏ qua quá nhiều pha đá rắn của đội chủ nhà K.Kiên Giang, nhưng ngay sau đó, HLV Lai Hồng Vân cũng bày tỏ nếu trọng tài đừng bỏ qua nhiều pha tiểu xảo và câu giờ của đội khách Thanh Hóa thì trận đấu sẽ hoàn hảo hơn. Công tâm mà nói, trận đấu ấy tổ trọng tài đã điều hành khá tốt. Đặc biệt, với những hình ảnh mà các phóng viên có được thì trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh đã xử lý đúng khi không công nhận bàn thắng của đội Thanh Hóa. Thế nhưng chính việc không công nhận bàn thắng này mà tổ trọng tài đã liên tục hứng chịu áp lực từ BHL đội bóng xứ Thanh. Đồng thời họ cũng phải nhận cả những lời thóa mạ của khán giả K.Kiên Giang khi nương tay cho những tiểu xảo của đội khách, hoặc phạt thẻ chủ nhà.
Trong một trận đấu “căng như dây đàn” và áp lực hừng hực từ mọi phía như thế, tự nhiên những phóng viên có mặt trên sân bỗng thấy thương các ông “vua sân cỏ”, họ như đang quá cô đơn ngay trong công việc của mình. Và cũng chính từ cái áp lực kinh khủng của trận đấu ấy mà trọng tài Công Khanh đã có một pha xử lý… đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi rút thẻ đỏ truất nhiệm vụ của một nhân viên khiêng cáng y tế của sân Rạch Giá!
Trong cuộc họp báo định kỳ lần 2 của BTC giải với giới truyền thông tại TP.HCM, Trưởng Ban trọng tài Dương Vũ Lâm từng bày tỏ: “Thời gian qua dư luận và các đội bóng đã tạo rất nhiều áp lực lên các trọng tài, khiến nhiều anh em lo sợ khi được xếp điều hành ở những trận đấu được xem là điểm nóng”. Thực tế ấy, có lẽ đã được minh chứng rõ nét ở sân Rạch Giá hồi cuồi tuần qua.
Dẫu biết sai sót của trọng tài là điều rất khó được thông cảm, bởi bóng đá giờ chẳng đơn thuần là giải trí. Ở đấy, chuyện thắng thua luôn đi liền với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng đã là cuộc chơi và việc điều hành luôn phải phụ thuộc vào con người (ở đây là trọng tài) thì thật khó để đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối, quan trọng là những sai sót cần phải được xem xét và xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên có cảm giác như thời gian gần đây các trọng tài bỗng dưng trở thành “cái bia” để người ta đổ vấy cho những vấn đề thuộc phạm trù chuyên môn (và cả ngoài chuyên môn), mà như thế thì tội nghiệp cho giới trọng tài lắm!
Chẳng lẽ cuộc chơi của bóng đá cứ đổ vấy cho trọng tài là… xong chuyện?!
Bongdaplus.vn