
Dấu ấn "tướng" Sỹ
Trở về sau chuyến du Nam, V.NB trắng tay sau 2 trận đấu. Nhưng với cá nhân HLV Nguyễn Văn Sỹ, chuyến đi ấy giúp ông nhận ra nhiều điều. Và như chính tâm sự của HLV này trước khi bước vào trận đấu với SG.FC, V.NB cần phải thay đổi tư duy cũng như chiến thuật. Chiều qua, V.NB đã có một diện mạo khác khi đối đầu với SG.FC. Dù thi đấu trên sân nhà, nhưng V.NB chấp nhận ở thế “cửa dưới”, chơi phòng ngự phản công. Có phần tiêu cực, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chứng minh lựa chọn của ông là đúng. Bằng lối chơi này, V.NB kiềm tỏa được sức mạnh của SG.FC. Bộ đôi trung vệ Như Thành - Gia Từ hỗ trợ cho nhau khá tốt và bắt chết “sát thủ” Kesley cũng như Antonio. Thêm vào đó, tiền vệ Razak lùi sâu và rất chịu khó tham gia phòng ngự. Cầu thủ này có đóng góp không nhỏ trong việc đánh chặn từ xa những miếng tấn công của SG.FC.
Trước SG.FC, có thể nói V.NB đã có trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải. Tất cả đã thay đổi để vì cái chung. Điển hình cho sự thay đổi ấy chính là Gustavo. Thay vì lười di chuyển, ích kỷ như các trận đấu khác, anh thi đấu năng nổ và rất đồng đội. Chính Gustavo là người đặt dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của V.NB. Đầu tiên, anh thực hiện cú đánh đầu chiến thuật tạo điền kiện cho Văn Thành mở tỉ số ở phút 57. Tới phút 81, Gustavo làm xiếc trước 3 hậu vệ đối phương rồi thực hiện đường kiến tạo cho Tiến Thành. Thủ quân của V.NB đã tận dụng tốt cơ hội này, qua đó chặt đứt hy vọng tìm bàn gỡ hòa của SG.FC.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
SG.FC sớm gặp bất lợi khi Phước Tứ bất đắc dĩ rời sân ở phút thứ 10 do chấn thương. Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn phải tự trách mình. Thực tế, SG.FC nhập cuộc tốt hơn. Cầm trịch trận đấu và có nhiều cơ hội hơn so với đội chủ nhà, nhưng khi bị đẩy vào tình cảnh khó khăn, đội bóng này không có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ bế tắc. Đó là chưa kể, Đình Luật còn tự làm khó đội nhà khi nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân ở phút 76. Khi Đình Luật rời sân, người ta đã nghĩ tới một kết cục bi đát cho SG.FC. Bởi cùng lúc thiếu đi hai trụ cột hàng thủ là Phước Tứ - Đình Luật, thử hỏi làm sao SG.FC có thể đối chọi với những miếng tấn công sắc bén của đội chủ nhà? Bởi thế, chẳng ngạc nhiên khi ở tình huống ghi bàn thứ 2 của V.NB, hàng thủ SG.FC để Gustavo làm xiếc trước khi anh này chuyền bóng cho Tiến Thành ghi bàn.
Thất bại này suy cho cùng cũng chẳng có gì to tát với SG.FC bởi chặng đường phía trước vẫn còn dài. Hơn nữa, dù thua nhưng họ vẫn giữ được ngôi đầu do HN.T&T cũng không thể giành chiến thắng trước K.KH. Chỉ có điều khi cỗ máy “bất bại” đã bị giải mã, SG.FC sẽ khó khăn hơn trong chặng đường còn lại.
Vì sao SG.FC bị từ chối bàn thắng?
Phút 53, thủ môn Mạnh Dũng phát bóng trúng người Moses (SG.FC) khiến bóng đập cột dọc khung thành V.NB, Antonio lập tức có mặt đệm bóng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng này không được trọng tài công nhận. Trọng tài chính Ngô Quốc Hưng giải thích: “Nếu bóng đập vào lưng Moses đi vào lưới, bàn thắng sẽ được công nhận. Nhưng khi đó, bóng lại dội cột dọc bật ra. Đến khi Antonio lao vào dứt điểm thì anh ta đã ở thế việt vị”.
BÀN THẮNG
V.NB: Văn Thành (57’), Tiến Thành (81’)
THẺ ĐỎ
V.NB: Danh Ngọc (2TV 78’, 87’),
SG.FC: Đình Luật (2TV 29’, 76’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
V.NB: Mạnh Dũng; Văn Duyệt, Gia Từ, Như Thành, Đức Huy (Thái Dương, 52’); Tiến Thành, Văn Thành, Razak, Mạnh Dũng; Gustavo (Quốc Tuấn, 88’), Moussa (Danh Ngọc, 59’).
SG.FC:Tấn Trường; Trọng Phú, Đình Luật, Phước Tứ (Hải Anh, 10’), Trọng Bình; Moses, Nguyễn Rogerio (Lê Tostao, 67’), Kizito, Ngọc Tùng (Sỹ Mạnh, 44’); Antonio, Kesley.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN
- HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.NB): “Trước khi trận đấu diễn ra, rấtnhiều cầu thủ V.NB bị ốm, thể lực không đảm bảo. Nhưng với những gì họthể hiện khiến tôi rất xúc động và hài lòng. SG.FC là một trong nhữngứng viên vô địch, gặp đội bóng mạnh như thế luôn là động lực để V.NBchơi với hơn 100% sức lực. Chiến thắng này khiến tôi vô cùng hạnh phúc”.
- HLV Lư Đình Tuấn (SG.FC):“Việc Phước Tứ bị chấn thương, ĐìnhLuật dính thẻ đỏ khiến hàng thủ của chúng tôi chao đảo. Nhưng nhìnchung, SG.FC thua trận là xứng đáng. Về tình huống Antonio đưa bóng vàolưới V.NB nhưng không được công nhận thì tôi cho rằng, các trọng tàiđang chịu sức ép lớn, nên sai lầm là khó tránh khỏi. Tôi chia sẻ với cáctrọng tài và không khiếu nại gì cả”.
Bongdaplus.vn