
“Chú Thụy xuống đây ngồi cho vui này”, vừa bước lên khu khán đài VIP, bầu Trường khoát tay gọi bầu Thụy. Một hình ảnh khiến tất cả ngạc nhiên. Ở đất Ninh Bình, người ta vẫn thường so sánh về mức độ giàu có cũng như tài năng kinh doanh giữa bầu Trường - bầu Thụy. Không ai đưa ra được đáp án chính xác, nhưng trên bình diện bóng đá, rõ ràng trước vòng 10, bầu Thụy “tươi” hơn bầu Trường bởi SG.FC đang đứng đầu BXH, khác hẳn với vị thế chênh vênh của V.NB.
Nhưng chứng kiến V.NB chơi như lên đồng trước dàn sao thiện chiến bên phía SG.FC của bầu Thụy chiều qua, bầu Trường đã được dịp “tỏ mặt anh hào”. Sau khi Văn Thành mở tỷ số, bầu Trường không kìm được cảm xúc, nhảy cẫng lên và được bạn bè thi nhau đến bắt tay chúc mừng. Lúc đó, bầu Thụy cứ ngồi lắc đầu. Ông buồn là phải, bởi SG.FC với con người hùng hậu, được đánh giá mạnh hơn, lại bất ngờ hụt hơi khi gặp đội bóng của bầu Trường.
Niềm vui với bầu Trường càng lớn hơn khi V.NB nhân đôi cách biệt và tỷ số 2-0 được giữ đến cuối trận. Bầu Trường ôm, bắt tay từng cầu thủ và không quên nói: “Phải đá như thế mới sướng”.
Như vậy, sau chuỗi trận thăng hoa, SG.FC đã lần đầu tiên nếm mùi thất bại tại V-League và đó lại là trận thua V.NB. Bầu Thụy không buồn mới lạ!
Bongdaplus.vn