
Sáng nay, hai chuyến xe do Định “đầu rồng” và Dũng “béo” quản lý chở hàng chục CĐV Hải Phòng đã lên đường đi Kiên Giang. Đi cả ngàn km chỉ để dự trận “chung kết ngược”, có lẽ, chỉ có CĐV Hải Phòng mới “phiêu” đến vậy. Thậm chí, với nhiều người, đó hẳn là những “kẻ gàn” nhất thế gian. Nhưng thây kệ, người đất Cảng là vậy, đã yêu là “phiêu”, là sẵn sàng nâng niu tất cả chỉ quên mình.
Ấy vậy mà trong chuyến “du Nam” lại có một chi tiết khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Số là, các CĐV Hải Phòng đã làm một băng rôn dài với dòng chữ: “Chào mừng giải hạng Nhất QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2013”.
Thật lạ! Nhưng cũng thật đáng phải suy nghĩ. Ai đó đọc băng rôn này sẽ bảo CĐV đất Cảng hài một chút, châm biếm một chút, thất vọng một chút về thực nhạt nhòa của V.HP. Thế nhưng, ngẫm kỹ hơn thì sẽ thấy băng rôn ấy chuyển tải thật nhiều thông điệp. Rằng, người Hải Phòng đã xác định tư tưởng, dù V.HP có ở hoàn cảnh nghiệt ngã nhất là rơi xuống hạng Nhất thì vẫn có CĐV sát cánh. Rằng, CĐV trung thành có nghĩa là không bao giờ bỏ rơi đội bóng. Nhưng, bên cạnh sự khẳng định chắc như đinh đóng cột ở trên thì người ta còn thấy một ngầm ý, đó là CĐV Hải Phòng đang sử dụng thuật “khích tướng”. V.HP sẽ về với hạng Nhất nếu họ không vượt qua được người cùng khổ K.KG. Khó đấy, nhưng muốn sống thì bạn phải đủ đẳng cấp để lách mình qua khỏi cửa tử.
Người ta đã nói rất nhiều về tình yêu, niềm tự hào của NHM đối với đội bóng. Nhưng, tình yêu cũng như trò chơi kéo co vậy. Để có được một trò chơi, một tình yêu nguyên nghĩa thì cả hai người cùng phải kéo, một người chùng xuống, hoặc không cố gắng thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Bây giờ, CĐV Hải Phòng gọi, nhưng không biết, cuối tuần này thầy trò HLV Thụy Hải có thể trả lời?!
Bongdaplus.vn