
Hôm qua, HLV Trang Văn Thành của CS.ĐT dù đã cố gắng tươi cười trong phòng họp báo, nhưng vẫn không thể giấu được sự tiếc nuối khi các học trò không thể lấy được 3 điểm trước đối thủ Hoàng Anh Gia Lai, trong trận cầu họ hầu như lấn lướt mọi mặt. Sự nuối tiếc thể hiện rất rõ, lúc trọng tài Nguyễn Văn Kiên nổi hồi còi kết thúc trận đấu, ông Thành đứng như hóa tượng ở khu vực kỹ thuật. Sau đó, ông Thành thổ lộ: “Trận hòa này khiến tôi đầy âu lo khi nghĩ đến cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng vào tuần tới, bởi đây là đối thủ rất mạnh. Đồng thời họ cũng đang khát thắng sau trận thua trên sân Thống Nhất, nên càng khó cho chúng tôi”.
Chiều qua là trận hòa thứ hai liên tiếp của CS.ĐT, nhưng nếu trận hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy với Hà Nội T&T khiến NHM đội bóng này vui bao nhiêu, thì trận hòa không bàn thắng trước HA.GL lại khiến người ta tiếc rồi lại lo bấy nhiêu khi đội bóng của họ vẫn chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm.

2. Vòng đấu thứ 10, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn có một trận hòa không bàn thắng nữa, và nó diễn ra trên sân Rạch Giá của Kienlongbank Kiên Giang.
Trận đấu ấy, các học trò của HLV Lai Hồng Vân đã không thể giành trọn 3 điểm trong trận chung kết ngược trước “đối thủ cùng khó” là Thanh Hóa. Đồng thời, trận hòa ấy khiến họ mất thêm chủ lực Oseni vì bị thẻ đỏ, nên sau trận đấu, những người làm bóng đá ở Kiên Giang cứ liên tục bứt tóc kêu trời cho tình cảnh đã nguy, giờ còn thêm khó của mình. Bởi ai cũng biết đối thủ mà họ sẽ đối đầu ở vòng đấu tới là Vicem Hải Phòng, một đội bóng đang nằm chót bảng và cũng cần thắng hơn giờ hết. Thế nên sau trận đấu hôm ấy, HLV Lai Hồng Vân đã nói thẳng: “Tuần tới, nếu không thắng được V.HP, xem như chúng tôi đã đặt 1 chân xuống hạng dưới”.
2 trận hòa, và nỗi lo của bóng đá ĐBSCL càng thêm nặng!
Bongdaplus.vn