Đấy là tình huống ở phút 65, khi trung vệ Van Bakel dù chỉ chạm khẽ vào Fagan và còn cách tiền đạo của V.Hải Phòng một khoảng không gian đáng kể, nhưng Fagan vẫn ngã vật xuống sân như thể vừa bị đốn hạ.
Khi tiếng còi của trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng vang lên, không ít khán giả trung lập đã nghĩ tới việc Fagan phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ, bởi sự thực là Van Bakel gần như không có tác động nào từ phía sau với Fagan để tiền đạo này có thể ngã gục như vậy. Tuy thế, kết quả cuối cùng lại là penalty cho V.Hải Phòng, và cũng may là trong tình huống ấy Đình Tùng lại sút hỏng.
Đặt trường hợp V.Hải Phòng gỡ hoà 1-1 từ quả 11m ấy và sau đó thắng ngược thì chắc chắn B.Bình Dương sẽ không để yên, nhất là trước khi diễn ra trận đấu này, B.Bình Dương đã gây sức ép dữ dội để BTC V-League 2012 buộc phải rút khỏi danh sách làm nhiệm vụ với trợ lí trọng tài Nguyễn Toàn Thắng, người vừa mắc lỗi nghiêm trọng trên sân Thanh Hoá ở vòng 9 và lẽ ra không được phân công ở vòng 10 vì bị kỷ luật.
Sai lầm của trọng tài trong bóng đá là điều bình thường, nhưng khi sai lầm của trọng tài lại bị soi thêm cả dưới góc nhìn ngoài chuyên môn thì rõ ràng mọi sự đã không còn có thể coi là bình thường. Sẽ không ngạc nhiên nếu như V-League 2012 còn tiếp tục nổi sóng vì công tác trọng tài từ nay cho tới khi lượt đi mùa bóng năm nay kết thúc, bởi rõ ràng vấn đề này dường như vẫn chưa được xử lí một cách triệt để và thích đáng.
Hoàng Huy
Thethaovanhoa.vn