
Vậy là đội bóng dẫn đầu BXH Sài Gòn FC đã đứt mạch bất bại khi phải làm khách trước Vissai Ninh Bình. Một trận đấu mà họ chơi quá tệ hại…
Sau một trận đấu cực kỳ ngẫu hứng là một trận rất buồn ngủ. Mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt. Nếu ví Sài Gòn FC là một cỗ máy thì Chủ nhật tuần trước khi đá với CLB Hà Nội, họ như chiếc Lamborghini Aventador hiện đại với những pha gầm rú làm đảo điên cả làng bóng. Nhưng hôm qua đến Ninh Bình, SG.FC chơi bóng túc tắc như thể chiếc xe cổ Citroel Traction Avant - vốn chỉ để người ta thuê trong những ngày rước cô dâu chứ không phải để vào trường đua.
Tốc độ là điều thiết yếu, nếu không muốn nói là có ý nghĩa hàng đầu trong thể thao. Tất nhiên, muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu thì ngoài nền tảng kỹ thuật, các cầu thủ còn phải thực sự nhập cuộc với tất cả niềm đam mê, kiêu hãnh và khát khao chinh phục.
Tiếc rằng những điều đó đã bị Sài Gòn FC bỏ quên ở sân Thống Nhất, Kesley bỗng thành Kẹt - ì… Đấy là nói theo cái cách mà người ta vẫn hài hước sau trận gặp CLB Hà Nội rằng: “Gặp Sài Gòn FC, Công Vinh hoá Cong Veo”.
Với tốc độ lên bóng rùa bò chiều qua, người ta không còn cảm nhận được ý nghĩa của phương án tấn công hay phòng ngự phản công trong cách chơi của Sài Gòn FC.
Người ta bảo vài năm qua, Ninh Bình nổi lên với việc nhiều đại gia ở đây chơi xế khủng như Lamborghini LP570-4, Maybach 62S, Rolls Royce Phantom… Chính bầu Thụy của Sài Gòn FC từng có ý định mua xế hộp xịn, nhưng rồi ông Thụy lại quyết định hoãn để mua cầu thủ xịn và hôm qua, cái “xịn” ấy đã có mặt ở Ninh Bình.
Tiếc rằng đó chỉ là chiếc Citroen Tranction Avant với những đường cong mềm mại có thể chinh phục con mắt của giới sưu tầm cổ vật chứ dứt khoát không thể là mục tiêu săn tìm của những người ưa tốc độ.
Bongdaplus.vn