
Bay cao với hàng thủ
Thực tế, ở vòng 1 sau trận thắng K.KG với tỷ số 2-0, B.BD đã từng giành vị trí thứ 2, nhưng điều đó không làm cho cuộc sống của họ tươi đẹp hơn, bởi kể từ khúc dạo đầu thánh thót ấy, B.BD chỉ lửng lơ ở giữa BXH. Tính tới vòng 10, B.BD mới chỉ có 3 trận thắng cách biệt với tỷ số 2 bàn. Điều đó đã nói lên một sự thật, những cầu thủ tấn công được mua bằng rất nhiều tiền của đội bóng đất Thủ đang thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng.
Đã có những mổ xẻ xung quanh lối chơi cuả B.BD. Một trong những kết luận đầu tiên đó là “chủ nghĩa thực dụng” đang lên ngôi ở đất Thủ. Nói cách khác, HLV Đặng Trần Chỉnh đang xây dựng cho B.BD lối chơi, lấy phòng ngự làm bệ phóng cho tấn công. Tức, B.BD không chỉ đặt một chiếc xe bus 2 tầng nữa, mà họ đã “kéo cả một chiếc máy bay” đặt trước khung thành Đinh Hoàng La.
Thêm những con số để chứng minh B.BD là “Vua phòng ngự” của V-League là theo thống kê, nếu B.BD mở tỷ số của trận đấu, thì các đối thủ gần như không có cơ hội lật ngược được thế cờ. Thông thường, khi đã có bàn thắng, B.BD rất giỏi sử dụng bài “chịu đấm ăn xôi”. Ngoài việc Huỳnh Phú, Van Bakel, Helio, Quang Thanh… luôn canh gác trước khung thành Đinh Hoàng La; thì hàng tiền vệ và cả tiền đạo phải lùi rất sâu về sân nhà để tham gia phòng ngự. Điều này đã lí giải vì sao Việt Thắng, tiền đạo đang có vấn đề về thể lực, đã không được trọng dụng.

Đau đầu hàng công
Nếu như hàng thủ của B.BD đã có những tín hiệu đáng mừng thì hàng công của đội bóng đất Thủ lại mong manh hơn bao giờ hết. Có nghịch lý không khi nhìn vào danh sách các tiền đạo của B.BD toàn là “hàng sao số” như Fortune, Philani, Việt Thắng… Một cách sòng phẳng, với những cầu thủ kể trên đứng trong đội hình thì B.BD vượt trội hơn bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, các ngôi sao của B.BD bây giờ chỉ còn mỗi cái danh, còn thực tế trên sân thì họ chẳng khác nào những cái bóng vật vờ. Một thống kê sau sẽ cho thấy nhiều điều: so với một đội bóng thuộc dạng nghèo nhất V-League như CS.ĐT, hàng công đắt giá của B.BD ngốn tiền, tốn của mà chẳng hề hơn về khả năng làm bàn nếu tính từ đầu mùa tới nay.
Trong bối cảnh đó, duy chỉ có Anh Đức tạo được niềm tin với NHM đất Thủ bởi cái duyên ghi bàn đã trở lại trong 2 vòng đấu gần đây. “Đức Eto’o” mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tầm cao và có cái cổ chân phải rất khéo léo. Nhưng một đội bóng thì không chỉ trông cậy vào 1 cá nhân được, thế nên điều này sẽ khiến cho HLV Đặng Trần Chỉnh còn phải đau đầu nhiều để tìm được sự cân bằng, hiệu quả trên hàng công.
Bongdaplus.vn