
BẤT NGỜ CHỦ NHÀ
Nếu như ở trận thắng tưng bừng SG.FC ở lượt trận 10, V.NB sung sức, máu lửa thế nào thì ở trận đấu chiều qua, đội bóng cố đô lại thi đấu xìu đến bất ngờ. Việc họ vắng “linh hồn” trên hàng công là Tiến Thành đã có những ảnh hưởng vô cùng lớn trong các pha lên bóng.
Đáng nói hơn, việc mất đi cầu thủ có thể xốc dậy tinh thần, kêu gọi toàn đội đá “nhiệt” như Tiến Thành đã trở thành nỗi ám ảnh trong cách chơi của thầy trò Nguyễn Văn Sỹ. Hàng tiền vệ không cầm được bóng, trong khi Hoàng Max với thái độ thi đấu hời hợt, chẳng khác nào chấp người, đã đẩy bộ đôi trung vệ Gia Từ - Như Thành luôn trong thế gồng mình chống đỡ các pha tấn công của SLNA.
Đánh mất ngọn lửa chiến đấu, cộng với đó là việc để thua quá sớm khiến cho những đôi chân V.NB thi đấu nặng như đeo chì. Razak không còn phát huy được những quả chuyền sắc bén, hay Gustavo ì ạch chạy trên sân và HLV Văn Sỹ phải tung Mota (vốn bị phát phì trong thời gian vừa qua) vào sân để lấp chỗ trống, đủ biết V.NB bế tắc thế nào. Không tạo ra những đường lên bóng rõ nét, và trong tình thế chịu sức ép lớn từ đối thủ nên việc V.NB bị thủng lưới như cái kết tất yếu.
THAY ĐỔI ĐỂ “GIẢI HẠN”
Trước khi bước vào trận đấu, các cầu thủ SLNA vô cùng căng cứng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi chuỗi 8 trận vừa qua họ chỉ biết hòa đã khiến đội bóng xứ Nghệ vào thế khó. Ở thời điểm đó, HLV Hữu Thắng đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt, đó là việc đẩy Hector ra biên trái và xếp Hoàng Thịnh - Văn Bình chơi ở giữa sân. SLNA chấp nhận không tấn công trung lộ mà chỉ tập trung vào 2 bên cánh với Trọng Hoàng, Hector. Phút thứ 10, sau pha tấn công sắc nét bên cánh trái, Bebbe đi bóng dũng mãnh trước khi hạ gục TM Mạnh Dũng bằng pha dứt điểm hóc hiểm. Bàn thắng này như chiếc chìa khóa mở tang rào cản về tâm lý cho SLNA và là nguyên nhân trực tiếp giúp họ chơi thanh thoát trong những phút còn lại.
Trọng Hoàng, Abass đã có tới 3 cơ hội đối mặt với TM Mạnh Dũng, nhưng thật tiếc, vận may đã không đến với họ. Tuy nhiên, trong trận đấu mà V.NB không còn là chính mình, thế nên SLNA thoải mái chơi bóng theo cách của họ. Phút 56, Hector có pha xử lý tinh tế khi thực hiện cú lốp bóng cầu âu, nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.
Chơi bóng thảnh thơi và chỉ còn đợi tiếng còi mãn cuộc, SLNA đã có thể nở nụ cười chiến thắng sau 4 trận hòa liên tiếp ở V-League. Thầy trò HLV Hữu Thắng đã giải được cơn khát và quan trọng nhất, họ đã lấy lại niềm tin cho hơn 100 CĐV lặn lội đến sân Ninh Bình cũng như cởi bỏ được vấn đề tâm lý. Đó mới là thứ quan trọng nhất với các nhà ĐKVĐ.
BÀN THẮNG
+ SLNA: Bebbe (10’), Hector (56’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
V.NB: Mạnh Dũng, Văn Duyệt (Quang Hùng, 81’), Gia Từ, Như Thành, Đức Huy, Văn Thành, Razak, Trần Mạnh Dũng, Hoàng Max (Ngọc Lung, 46’), Moussa, Gustavo (Mota, 70’)
SLNA: Viết Nam, Văn Hoàn, Lê Thiery, Huy Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình (Cửu Phú, 90’+2), Hoàng Thịnh, Hector (Ngọc Anh, 90’), Trọng Hoàng (Quang Tình, 76’), Abass, Bebbe.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.NB): “Việc thiếu Tiến Thành, Danh Ngọc đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi, tinh thần của đội. V.NB đã chơi không tốt, đánh mất mình nên thua cũng là điều dễ hiểu. SLNA đang khát thắng, vì thế đá với họ vào thời điểm này không hề dễ dàng”.
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): “Cũng là may mắn với chúng tôi khi V.NB mất Tiến Thành trong trận đấu này, bởi đây là cầu thủ thi đấu đột biến, cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó, phát hiện Razak rất nguy hiểm nên SLNA đã bố trí 2 tiền vệ trụ Hoàng Thịnh, Văn Bình chơi giữa sân để hóa giải cầu thủ này”.
Bongdaplus.vn