
- Quốc Long lý giải thế nào về hành động “vái” trọng tài trên sân Pleiku vừa qua?
+Sau khi bị trọng tài rút thẻ vàng, tôi vô cùng bất ngờ nên mới lại phản ứng. Cách tôi đưa 2 tay lên miệng, không phải là “lạy” trọng tài, bởi đó chỉ là hành động phản xạ tự nhiên. Hơn nữa, tôi chỉ nói trọng tài rằng: “Anh bắt thế thì ác quá”. Sau rất nhiều sự việc xảy ra vừa qua liên quan đến chuyện cầu thủ phản ứng tiêu cực với trọng tài, tôi hiểu cái giá sẽ phải trả khủng khiếp thế nào, nên tôi không dại mà đi lạy trọng tài thô thiển như vậy.
- Thế còn chuyện anh đã chửi tục đối với trọng tài?
+Đúng là tôi có nói vài câu với trọng tài, nhưng không hề có một từ nào là chửi tục cả. Tôi chỉ bảo là: “Em xin anh đấy”.
- Anh có cảm thấy ân hận về cách phản ứng của mình?
+Tôi đâu có làm gì sai trái quá mức mà phải ân hận. Tôi chỉ tiếc là bị thẻ đỏ một cách vô duyên, đẩy HN.T&T vào thế khó khăn, bị đối thủ chia điểm.
- Trọng tài Quốc Hưng nói rằng, cách phản ứng tiêu cực của Quốc Long đã được đưa vào biên bản trận đấu. Long có lo ngại án phạt nguội dành cho mình?
+Nói không âu lo là không đúng, tôi chỉ mong trường hợp Ban Kỷ luật trước khi đưa ra án phạt thì nên đối chất giữa các bên. Lúc bị thẻ vàng thứ 1, tôi vẫn rất bình tĩnh, chứ không đánh mất sự kiểm soát nên khó mà chửi tục và lạy trọng tài được.
-Xin cám ơn!
* Xem thêm
Bongdaplus.vn