
Sau một pha tấn công của SHB.ĐN, người ta thấy Thanh Hiền và Quốc Anh đau đớn nằm vật ra sân. Đó là một tình huống mà người ta đã nhầm tưởng Quốc Anh là “nạn nhân” của một cú đánh nguội. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến từ trợ lí, “Vua áo đen” Công Khanh đã rút thẻ đỏ đuổi Quốc Anh ra khỏi sân, trong sự sững sờ của Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB.ĐN.
Mất mũi khoan nơi hành lang trái, Huỳnh Đức buộc phải có những sự thay đổi. Thanh Hưng được đưa vào thay cho Ngọc Thanh để gia cố tuyến giữa, nhưng chỉ cầm cự đến phút 34, lưới của đội bóng sông Hàn đã phải rung lên sau pha phối hợp và dứt điểm của Hải Anh.
Trên cabin huấn luyện Huỳnh Đức ngồi bất động, có lẽ ông lo lắng bởi Quốc Anh là cầu thủ chơi hay nhất của SHB.ĐN trong thời gian qua. Hơn thế nữa, viễn cảnh một trận thua tại Cao Lãnh đã hiện về. Bằng chứng rõ nhất, là SHB.ĐN bị đội chủ nhà dồn ép kể từ thời điểm chấp người.
May cho Quốc Anh, trong một chiều khả năng đọc trận đấu, cũng như sự thăng hoa của các đồng đội như Merlo, Nicolche, hay người vào sân thay người Hùng Sơn, SHB.ĐN đã gỡ hòa trong hiệp 1. Đặc biệt là ghi liên tiếp 2 bàn để chia điểm một cách ngọan mục trước CS.ĐT.
Nói nôm na, trận hòa này chẳng khác nào “lá bùa” giải cứu cho Quốc Anh khỏi cái án “tội đồ” của các CĐV sông Hàn, bởi trước đó SHB.ĐN đã thua Navibank Sài Gòn trong một trận đấu đầy hoài nghi.
bongdaplus.vn