
CHỦ NHÀ MỞ NHẠT
Sau những bước tiến có phần vững chắc trong các vòng gần đây, rất nhiều người đã chờ đợi khi được về sân nhà thi đấu, HA.GL sẽ chứng tỏ được đẳng cấp của mình trước “kình địch” HN.T&T. Nhưng với những gì đã thể hiện vào chiều qua, quả thực thầy trò HLV Choi Yoon Gyum chỉ khiến NHM âu lo. Quyết định để Evaldo ngồi ghế dự bị, vị HLV người Hàn Quốc tạo hiểm với phương án để cầu thủ trẻ Thanh Tấn chơi trên hàng công, đồng thời xếp “siêu dự bị” Owen đá ngay từ đầu, trong vai trò tổ chức.
HA.GL quyết định thay đổi để làm bất ngờ đối thủ, nhưng hàng tiền vệ yếu kém của “Gỗ” đã khiến cho hàng thủ của họ có một ngày thi đấu vô cùng vất vả. Để đội khách lấn lướt, thế nên số cơ hội thực sự nguy hiểm của họ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có thể nhiều người sẽ tiếc cho HA.GL ở 2 tình huống Owen, Thanh Tấn có cơ hội đối mặt với Hồng Sơn, nhưng đây chỉ là những khoảnh khắc nhất thời, không đủ để khỏa lấp được sự nhạt phai đến đáng buồn của HA.GL. Kể cả khi Quốc Long bị truất quyền thi đấu, đẩy HN.T&T vào thế khó với 10 người trên sân, HA.GL vẫn bế tắc trong việc lên bóng, chứ chưa nói đến chuyện “Gỗ” sẽ làm nên bước ngoặt trận đấu.
KHÁCH CHÀO THUA BASSEY
Trước đội chủ nhà quá yếu kém, HN.T&T chính là những người làm chủ thế trận. Lối chơi phối hợp bóng nhỏ, di chuyển liên tục của đội khách đã trở thành nỗi ám ảnh đáng sợ đối với khung thành HA.GL. Văn Quyết, Ngọc Duy đã có buổi chiều xông xáo, thi nhau kiến tạo cơ hội cho bộ đôi Samson, Gonzalo. Thực tế, trong hiệp 1, đã có tới 3 tình huống Samson, Văn Quyết, Sỹ Cường loại bỏ được bộ đôi trung vệ Đoàn Marcelo, Văn Pho, nhưng khi dứt điểm đều bị thủ môn Bassey cản phá ngoạn mục.
HN.T&T lên bóng có đường nét, và dồn ép đối thủ đến khổ sở, nhưng không hiểu sao, vận đen liên tục đeo bám họ, trong khâu dứt điểm cuối cùng. Chẳng hạn như ở hiệp 2, Samson vung chân bắt vô-lê cực hiểm vào góc cao, Bassey vẫn có thể tung người đẩy bóng qua xà, hay trước đó là cú đánh đầu cực mạnh của Samson, khán giả Pleiku đã đứng nhìn bàn thua trông thấy, vậy mà Bassey bằng khả năng bật nhảy tuyệt vời, vẫn đẩy bóng thành công.
Không thể ghi được bàn thắng, HN.T&T chỉ còn biết “chào thua” thủ môn Bassey. Tuy nhiên, với trận hòa thứ 3 liên tiếp này, HN.T&T đã tự là khó mình trong cuộc đua vô địch với SG.FC. Bởi dù có giành thêm 1 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu BXH, nhưng đáng nhẽ khi đá với những đối thủ yếu hơn, họ sẽ phải biết tận dụng cơ hội bứt lên, tạo khoảng cách an toàn với các đội phía sau. Đó là chưa kể, tuần sau HN.T&T sẽ có cuộc đấu tay đôi với ứng viên vô địch SG.FC, nên khó khăn rất lớn đang chờ đón đội bóng của bầu Hiển.
THẺ ĐỎ
+ HN.T&T: Quốc Long (76’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HA.GL: Bassey, Văn Nhiên, Văn Pho, Đoàn Marcelo, Xuân Hiếu, Đoàn Sakda, Anh Tuấn (Văn Long, 38’), Qúy Sửu, Owen, Thanh Tấn, Paulo (Evaldo, 57’- Hoàng Thiên, 62’).
HN.T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Văn Biển, Cristiano, Hồng Tiến, Duy Nam, Sỹ Cường, Ngọc Duy (Văn Hiếu, 84’), Văn Quyết, Samson, Gonzalo.
Bongdaplus.vn