
Trong những năm đầu tiên bắt đầu làm bóng đá, đã có người hỏi bầu Hiển rằng: phải chăng ông chủ tập đoàn T&T đang đi theo cách làm giống với bầu Đức trong những năm 2002-2003? Câu hỏi này có cơ sở khi HN.T&T thăng hạng V-League 2009, bầu Hiển chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đắt giá, tạo nên lực lượng hùng hậu. Tất nhiên, chỉ có người trong cuộc mới đưa ra được câu trả lời. Nhưng với những gì đã và đang làm, bầu Hiển có nét hao hao giống với bầu Đức. Tuy vậy, lúc này khi nhìn vào bước tiến của HN.T&T so với sự chững lại của HA.GL thì rõ ràng bầu Hiển đang tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với bầu Đức.
Bao giờ cũng thế, những đội bóng được xem là “đại gia” khi đối đầu luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Chẳng hạn trận lượt đi mùa 2009 khi HN.T&T đang nổi như cồn, bầu Đức đã treo mức thưởng “khủng” lên tới 2 tỷ đồng nếu thắng trận khiến cho cầu thủ HA.GL đá như lên đồng, thắng đội bóng Thủ đô 2-0 ngay tại sân Hàng Đẫy. Rồi trận đấu cuối mùa 2010, thời điểm mà HN.T&T chuẩn bị nâng cao cúp vô địch, bầu Đức sau quãng thời gian im hơi, lặng tiếng đã chỉ đạo HA.GL đá “chết bỏ”, hạ gục các nhà tân vô địch đến 4-1.
Bầu Đức giỏi trong việc lên giấy cót tinh thần cầu thủ, nhưng bầu Hiển cũng chẳng thua kém. Như ở trận lượt về năm ngoái, khi chứng kiến HN.T&T đè bẹp HA.GL với tỷ số kinh hoàng 6-2, hôm đó bầu Hiển cười hết cỡ, thưởng nóng ào ạt cho cả đội. Mỗi ông chủ có 1 phương pháp nhưng luôn cạnh tranh mạnh mẽ về độ máu lửa trong cách làm bóng đá, đấy là chất xúc tác khiến cho trận cầu chiều nay sẽ nóng, từ trên khu VIP lẫn dưới sân cỏ.
Bongdaplus.vn