
Chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò ông Lê Thụy Hải đã bay vào TP.HCM từ chiều thứ ba để làm quen với sức nóng ở đất phương Nam. Tiếc rằng, trong 1 ngày lưu lại TP.HCM với cơn mưa đầu hè mát mẻ khiến thời gian “chịu nhiệt” của đội bóng đất Cảng cho cuộc đối đầu ở Rạch Giá không nhiều. Thế nên 2 buổi tập làm quen sân ở Kiên Giang, các cầu thủ đất Cảng toát mồ hôi hột vì nóng. Ngoài ra, những trận thua liên tiếp vừa qua có lẽ cũng khiến thầy trò đội bóng V.HP “váng đầu” không ít. Trưa hôm qua dù Đình Tùng và một số cầu thủ đất Cảng vẫn bảo rằng họ không gặp nhiều áp lực trong trận đấu sinh tử này, nhưng thực tế, sự tự tin của các học trò HLV họ Lê giờ đang là một dấu hỏi lớn.
Trong khi đó, đội chủ nhà K.KG cũng không khả quan hơn là mấy, dù họ được thi đấu trên sân nhà. Lo lắng lớn nhất của đội chủ nhà chính là việc họ mất “át chủ bài” Oseni vì thẻ đỏ. Không có ngoại binh này, hỏa lực tấn công của K.KG vốn đã “bèo” nay càng thêm “cùn”. Riêng HLV Lai Hồng Vân đang rất đau đầu để tìm người lấp vô khoảng trống này. Thế nên, thuyền trưởng của K.KG không khỏi lo lắng: “Nếu không thắng được V.HP, xem như chúng tôi đã đặt 1 chân xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau”.
Ngoài ra, sức nóng dưới sân cỏ khiến người ta âu lo nó sẽ biến những cái đầu nóng trên khán đài bốc hỏa. Do sân Rạch Giá chỉ có 1 khán đài, nên việc CĐV Hải Phòng ngồi cùng khán giả Kiên Giang là không thể tránh khỏi, vì thế mà xung đột rất dễ xảy ra khi CĐV của 2 đội đều… không hiền. Đồng thời, đây là cũng trận đấu rất cần sự tỉnh táo lẫn nghiêm minh từ lực lượng trọng tài điều hành nhằm hạn chế sức nóng có dịp phát tác.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
K.KG: Quốc Việt, Duy An, Hải Thịnh, Hendrich, Tấn Đức, Khoa Thanh, Vũ Dương, Tiến Hoài, Minh Trung, Friday, Akindele.
V.HP: Xuân Việt, Hữu Hùng, Hoàng Đức, Văn Ngân, Văn Nam, Thanh Phúc, Minh Châu, Ansah, Đình Tùng, Fagan, Kavin.

DỰ ĐOÁN: 0-1
Bongdaplus.vn