
Thật ngẫu nhiên khi vòng 11 có đến 3 cuộc đối đầu giữa những đội cuối bảng: K.KG – V.HP, K.KH – Thanh Hóa và CLB Hà Nội – Navibank Sài Gòn, đấy là chưa nói đến cuộc so kè giữa đội nhóm cuối (CS.ĐT) với một đối thủ ở tốp trên (SHB Đà Nẵng), khiến cho không khí bóng đá bỗng trở nên nóng hừng hực.
Trong 4 cặp đấu trên, căng nhất có lẽ là cuộc chiến giữa K.KG và V.HP. Sau trận hòa không bàn thắng trước đối thủ cùng cảnh khó khăn là Thanh Hóa hồi tuần trước, đội chủ sân Rạch Giá bước vào cuộc đón tiếp thầy trò HLV Lê Thụy Hải với rất nhiều âu lo, đặc biệt là khi không có trong tay con át chủ bài Oseni vì bị thẻ đỏ ở vòng đấu trước.
Một thực tại không vui, một lực lượng không thể nói là dồi dào, nhưng K.KG chỉ có lựa chọn duy nhất là phải thắng nếu không muốn tự làm khó mình. Điều đó vô tình càng tạo cho đội khách V.HP một áp lực kinh khủng, thầy trò HLV Lê Thụy Hải cũng đang khát thắng hơn bao giờ hết nhằm thoát khỏi cái vị trí đèn đỏ đang đeo bám. Chuẩn bị cho trận đấu mang tính sống còn này, V.HP đã di chuyển vào Nam từ hôm thứ ba để làm quen với cái nắng gay gắt của đất Nam Bộ, đồng thời CĐV của họ cũng nối gót theo sau để tiếp sức cho đội nhà.
Xét về thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cả chủ lẫn khách đều khá cân bằng. Vì vậy điểm tựa duy nhất để cả hai dựa vào chính là tinh thần thi đấu của cầu thủ. Cuộc đối đầu nhằm tìm đường sinh trong cửa tử, xem ra phụ thuộc rất nhiều vào tài trí của những HLV và độ tỉnh táo nơi các cầu thủ. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng từ dưới sân cỏ đến trên khán đài!
Ở 3 cặp đấu còn lại, dù độ nóng cũng rất cao, nhưng mức độ “sinh tử” chưa đến nỗi quá căng thẳng như cuộc đối chiến ở Rạch Giá. Tuy nhiên, trên sân Nha Trang, đội khách Thanh Hóa cũng đang rất muốn tìm được trận thắng trước K.KH nhằm né càng xa càng tốt vị trí thứ 12 trên BXH, nhưng điều ấy e chẳng đơn giản. Trong khi đó, cuộc so kè trên sân Hàng Đẫy lại mang nhiều yếu tố thử tài của HLV, đặc biệt ở đấy sẽ là bài test cho HLV Nguyễn Thành Vinh trong việc “tề gia” và “trị sao”, trước khi lo việc “bình thiên hạ”.
Trong 4 cặp đấu trên, căng nhất có lẽ là cuộc chiến giữa K.KG và V.HP. Sau trận hòa không bàn thắng trước đối thủ cùng cảnh khó khăn là Thanh Hóa hồi tuần trước, đội chủ sân Rạch Giá bước vào cuộc đón tiếp thầy trò HLV Lê Thụy Hải với rất nhiều âu lo, đặc biệt là khi không có trong tay con át chủ bài Oseni vì bị thẻ đỏ ở vòng đấu trước.
Một thực tại không vui, một lực lượng không thể nói là dồi dào, nhưng K.KG chỉ có lựa chọn duy nhất là phải thắng nếu không muốn tự làm khó mình. Điều đó vô tình càng tạo cho đội khách V.HP một áp lực kinh khủng, thầy trò HLV Lê Thụy Hải cũng đang khát thắng hơn bao giờ hết nhằm thoát khỏi cái vị trí đèn đỏ đang đeo bám. Chuẩn bị cho trận đấu mang tính sống còn này, V.HP đã di chuyển vào Nam từ hôm thứ ba để làm quen với cái nắng gay gắt của đất Nam Bộ, đồng thời CĐV của họ cũng nối gót theo sau để tiếp sức cho đội nhà.
Xét về thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cả chủ lẫn khách đều khá cân bằng. Vì vậy điểm tựa duy nhất để cả hai dựa vào chính là tinh thần thi đấu của cầu thủ. Cuộc đối đầu nhằm tìm đường sinh trong cửa tử, xem ra phụ thuộc rất nhiều vào tài trí của những HLV và độ tỉnh táo nơi các cầu thủ. Đây sẽ là một trận đấu căng thẳng từ dưới sân cỏ đến trên khán đài!
Ở 3 cặp đấu còn lại, dù độ nóng cũng rất cao, nhưng mức độ “sinh tử” chưa đến nỗi quá căng thẳng như cuộc đối chiến ở Rạch Giá. Tuy nhiên, trên sân Nha Trang, đội khách Thanh Hóa cũng đang rất muốn tìm được trận thắng trước K.KH nhằm né càng xa càng tốt vị trí thứ 12 trên BXH, nhưng điều ấy e chẳng đơn giản. Trong khi đó, cuộc so kè trên sân Hàng Đẫy lại mang nhiều yếu tố thử tài của HLV, đặc biệt ở đấy sẽ là bài test cho HLV Nguyễn Thành Vinh trong việc “tề gia” và “trị sao”, trước khi lo việc “bình thiên hạ”.
Bongdaplus.vn